(Dân trí) - Được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, đã hoàn thiện từ tháng 12/2003, nhưng đến thời điểm này, Trung tâm y tế huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn chưa được đưa vào sử dụng và đang nhanh chóng xuống cấp.
Nhà kỹ thuật y tế tại Trung tâm y tế huyện Vũ Quang được đầu tư 1,1 tỉ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Y tế, có chủ đầu tư là Sở Y tế Hà Tĩnh, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng số I Hà Tĩnh.
Hiện nay, sau 3 năm hoàn thiện và… bỏ hoang, ngôi nhà bạc tỉ này đang bị sụt, lún toàn bộ phần móng; sàn gạch bị bong nham nhở. Vòng quanh chân tường là một đường nứt chạy dài, có nơi khe nứt rộng tới 15 cm; các cột trụ ngày càng lún sâu xuống lòng đất.
Trước thực trạng trên, Trung tâm y tế Vũ Quang đã tiến hành sửa chữa lại nhưng vẫn không che giấu được sự xập xệ, vá víu của ngôi nhà.
Tại sao một công trình bạc tỉ, xây xong lại bỏ hoang và xuống cấp nhanh chóng như vậy? Một trong những nguyên nhân chính là do thiết kế thiếu căn cứ thực tế thổ địa, dẫn đến sự chịu lực kém. Trong quá trình xây dựng, khi phát hiện sai, giám sát công trình đã làm tờ trình gửi lên ban quản lý (Sở y tế), nhà thiết kế và tư vấn thiết kế (Sở Khoa học Công nghệ) nhưng không được giải quyết. Bên B vì thế vẫn “vô tư” thi công.
Một nguyên nhân khác là đã có dấu hiệu “rút ruột” công trình của đơn vị thi công. Bộ phận giám sát công trình đã phát hiện nhà thầu thi công sai lệch so với thiết kế, chẳng hạn, trong phần đổ bê tông giằng móng, thiết kế thép là 6φ 18 thì thực tế chỉ thi công loại thép có cỡ lượng 4φ 20.
Việc nhà kỹ thuật của Trung tâm y tế Vũ Quang hư hại, xuống cấp và không thể đưa vào sử dụng kịp thời đã không chỉ gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân, mà còn xảy ra hàng loạt bất cập khác.
Cho đến nay, hàng loạt máy móc, thiết bị đắt tiền như máy X-Quang, máy trợ tim, máy nội soi… do một dự án của Chính phủ Tây Ban Nha mới tài trợ vẫn bị “đắp chiếu” trong phòng. Nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng là khó tránh khỏi vì những thiết bị điện tử này nếu không được sử dụng thường xuyên sẽ hư hỏng một cách nhanh chóng.
Như vậy, cộng cả hàng trăm triệu đồng tiền máy móc, một công trình mang ý nghĩa xã hội to lớn trị giá gần 2 tỉ đồng đang nằm chờ "chết".
Văn Dũng - Minh San