Thứ Bẩy, 18/11/2006 - 02:03

Một người Thụy Sĩ xây giúp Bến Tre 40 cầu cáp treo
Trong suốt 2 năm qua, Toni Ruttimann, 38 tuổi, một công dân Thụy Sĩ, đã vận động và xây giúp tỉnh Bến Tre 40 cây cầu cáp treo nông thôn, tổng trị giá hơn 12 tỉ đồng.

Nhờ số cầu cáp treo này mà xứ dừa xóa được 38 bến đò ngang, hàng chục cầu khỉ, giúp trên 100.000 người dân ở vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến xưa đi lại dễ dàng, an toàn.

 

Ông Trịnh Văn Y - nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre nhận xét: “Toni là nhân vật khá đặc biệt. Sau khi hoàn tất chương trình trung học, anh không tiếp tục đi học đại học mà lao vào việc đi vận động kinh phí, sắt thép, dây cáp của bạn bè, người thân và chủ động liên hệ với chính phủ các nước để xin được làm cầu cáp treo tặng dân nghèo”.

 

Trước khi đến với châu Á, trong đó có Việt Nam, Toni đã có nhiều thành tích trong việc giúp đỡ dân nghèo ở EcuadorColombia. Toni kể: “Năm 1986, tôi xem phim Cánh đồng chết, nói về nạn diệt chủng Pônpốt ở Campuchia. Nhưng phải mất đến 15 năm sau đó tôi mới đến được đất nước này”. Và anh đã xây 35 cầu treo cho dân nghèo Campuchia.

 

Từ Campuchia, Toni nghĩ đến Việt Nam - xứ sở đã chịu biết bao thảm hoạ chiến tranh. Toni quyết định đến Việt Nam khi cơn bệnh do hội chứng GBS (một loại vi khuẩn hủy hoại bắp thịt và thần kinh) chưa dứt hẳn.

 

Đồng Tháp là nơi đầu tiên của Việt Nam đón nhận cây cầu cáp treo của Toni. Khi sắp xây xong cây cầu thứ hai tại Trà Bông, huyện Tháp Mười vào cuối năm 2003 thì Toni biết ông Mai Sơn (tên thường dùng của ông Trịnh Văn Y).

 

Trong sổ tay của ông Y có ghi con số 1.500 - là số cầu khỉ nông thôn Bến Tre cần được thay thế. Khi về hưu (năm 2001), ông đã đi khắp nơi để vận động, xây dựng 170 cây cầu, 22 km đường bê tông, với số tiền lên đến trên chục tỉ đồng.

 

Trái tim dành cho dân nghèo của ông Mai Sơn đã gặp tấm lòng của người bạn Thuỵ Sĩ Toni. Chỉ một tuần sau lần gặp gỡ đầu tiên, Toni đã theo Mai Sơn về Bến Tre, cùng nhau xây cho vùng nông thôn xứ dừa 40 cầu cáp treo.

 

Ông Mai Sơn cho biết: Cầu cáp treo của Toni tính ra khoảng 300 triệu đồng/cây, được lắp ghép trong thời gian khoảng 1 tháng là xong. Hôm được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GTVT do Bộ Giao thông Vận tải tặng và đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Toni xúc động đến nghẹn ngào.

 

Để đáp lại lòng nhiệt huyết của Toni, mới đây, Bến Tre đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III cho anh.

 

Theo Thái Bình

Công An Nhân Dân