Thứ Năm, 12/10/2006 - 15:17

Hai tên cướp thua cụ già 84 tuổi
(Dân trí) - Hồi 9h ngày 10/10, cụ Lê Thị Lụt (SN 1922) đang ở nhà một mình (tổ Rừng Vầu, phường Quang Vinh, Thái Nguyên) thì thấy hai thanh niên đi xe máy tới, chở theo một bao gạo, nói là muốn biếu cụ để trả ơn con trai cụ đã làm việc tốt.

Hai đối tượng tên Đỗ Xuân Hiểu (SN 1982, trú tại Ý Yên, Nam Định) và Đinh Viết Thiện (SN 1982, trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên), đi xe gắn BKS giả 20L1 – 0077. Bọn chúng chở thẳng bao gạo vào sân, nói muốn biếu cụ Lụt yến gạo, để trả ơn con trai cụ đã chở xe ôm không lấy tiền.

 

Cụ Lụt tưởng thật, mở cửa mời hai thanh niên “tốt bụng” vào nhà uống nước. Được khoảng 10 phút, Thiện bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt cụ. Thấy cụ hô hoán, hắn túm gáy cụ, nhét chiếc đĩa con vào mồm bà cụ. Nhưng cụ Lụt vẫn vùng chạy được ra ngoài, hô hoán bà con đuổi bắt hai tên cướp.

 

Qua đấu tranh khai thác, Công an thành phố Thái Nguyên đã làm rõ thêm được đồng bọn của chúng gồm Lê Hoàng Lân (SN 1973) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1975), cùng trú tại TP Thái Nguyên.

 

Biết nhà cụ Lụt có bộ đồ thờ bằng đồng, gồm 1 đỉnh đồng và 2 con nai đồng, bọn chúng bàn với nhau lừa biếu gạo để cụ mở cửa, mua sẵn bình xịt, găng tay để trấn áp bà cụ. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng hai thanh niên lại thua sức một cụ già 84 tuổi.

 

Minh Hương