(Dân trí) - Năm ngày sau trận mưa lũ lớn nhất từ đầu năm 2006 đến nay, một số địa phương ở Cao Bằng vẫn nằm trong tình trạng ngập lụt. Nhiều đoạn đường tại QL4 vẫn chưa thông, thiệt hại do lũ gây ra đã lên đến gần 13 tỷ đồng.
“20 năm qua, chưa có trận mưa nào khủng khiếp đến vậy!”
Khi chúng tôi đến huyện Phục Hoà, trời đã ngớt mưa, nhưng nhiều cánh đồng lúa và ngô chưa kịp thu hoạch vẫn còn đang chìm ngập trong nước. Trong biển nước mênh mông, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy nóc.
Ông Đinh Thế Hoan, Trưởng phòng nông nghiệp, Phó trưởng ban PCLB huyện cho biết, mưa lớn trên địa bàn với lượng mưa 280 - 300 mm đã gây ra ngập úng cục bộ tại một số xóm của 7 xã, gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường. Số hoa màu bị thiệt hại và ảnh hưởng là 301,3 ha. Đường huyện nối Phục Hoà - Quảng Uyên bị ách tắc ở Kéo Nạn do một nửa quả đồi sạt xuống. Đèo Khau Chỉa (QL3) cũng bị sạt lở nghiêm trọng.
Xã Hoà Thuận là nơi chịu thiệt hại nhiều nhất, nước đã cuốn trôi và làm sập 5 ngôi nhà, 18 nhà bị ngập sâu trong nước 2 - 4m. Ông Nông Văn Quang ở thôn Pò Rịn vẫn chưa hết bàng hoàng, trong tích tắc đã trắng tay, 2 ngôi nhà bị nước cuốn xuống sông, kể lại: Ngay từ sáng ngày 17/6, bà con nông dân thấy nước ngập úng đã đề nghị đơn vị thi công là Công ty cầu đường 3 (thuộc Tổng công ty Thăng Long) đang thi công cầu Phục Hoà đi Thạch An, khơi rãnh nước ở bên cầu, không cho nước chảy qua đường đổ về phía nhà dân, nhưng phía thi công không nghe.
Ông Quang cứ tưởng “nước chỉ qua đường” không làm sập nhà đã cùng vợ con chất hết đồ đạc lên gác. Nhà đổ ông chỉ lấy được chiếc ti vi, một ít quần áo và một gánh ngô, số tài sản còn lại đã bị cuốn theo dòng nước.
Nhà anh Quyển (con ông Quang) cũng bị nước “nhấc” đi vài thước, nhưng không đổ. Dân làng đã hò nhau khiêng giúp, lợp lại ngói, cả gia đình mới có chỗ trú ngụ, không thì phải đi ở nhờ.
Hơn 300 khối cát mà gia đình ông Quang khai thác được là “nồi cơm hạt gạo” chưa kịp bán đã trả lại dòng sông. Nhà anh Đinh Văn Trình, chị Lô Thị Luyến... cùng một số hộ khác cũng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Khi chính quyền và nhân dân huyện Phục Hoà đang khẩn trương khắc phục hậu quả, thì người dân lại cung cấp thông tin ở xóm Ca Liệng, xã Thuỵ Hùng, huyện Thạch An có 5 ngôi nhà bị đất lấp.
Để đến được đấy, chúng tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ đi xe máy, bởi tỉnh lộ 208 nhiều đoạn đất sạt lở làm hư hỏng nặng. Đến xóm Ca Liệng, trước những ngôi nhà ngập sâu trong đất bồi chỉ còn trơ lại nóc, những người dân mất nhà đang thất thần còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với họ bởi dòng lũ ập đến quá nhanh.
Gia đình ông Hoàng Văn Huyên, mới thu hoạch khoảng 1,5 tấn ngô, bây giờ đã mất trắng, toàn bộ tài sản của cũng bị vùi trong đất. Cuộc sống, sinh hoạt của một số hộ phải nương nhờ vào bà con lối xóm. Theo người già trong làng, hơn 20 năm qua, chưa có trận mưa nào khủng khiếp đến vậy. Cũng may sự việc xảy ra ban ngày nên các hộ này chỉ bị thiệt hại về tài sản và gia cầm.
Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng
|
 Người dân Phục Hoà đang sửa lại cầu.
|
Quốc lộ 4, nhiều đoạn bị sạt lở với khối lượng đất đá gần 10.000m3, gây ách tắc giao thông. Cầu tạm Nặm Nàng I thuộc xã Kim Đồng, huyện Thạch An bị nước lũ cuốn trôi. Đội thi công số 10, công ty 829 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đang tiến hành khắc phục lại cầu với lượng công nhân 30 người làm cả ngày lẫn đêm. Dự kiến sớm nhất là hết ngày hôm nay (21/7), ô tô mới có thể lưu thông.
Tại huyện Hạ Lang, nước lũ làm ngập úng gần 200 ha lúa và hoa màu, 20 ngôi nhà thuộc xã Thanh Nhật, khu vực huyện lỵ Hạ Lang bị ngập sâu trong nước từ 1,5 m trở lên. 3 điểm thuộc tỉnh lộ 214 bị ngập trong nước, riêng tỉnh lộ 207 có 4 điểm bị đất đá sạt lở, khối lượng gần 4000 m3.
Ngay khi xảy ra sự việc, Ban PCLB các huyện đã khẩn trương triển khai công tác kiểm tra nắm địa bàn, thông báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động sơ tán người già, trẻ em và tài sản đến nơi an toàn. Riêng huyện Phục Hoà, bước đầu đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi gia đình bị lũ cuốn trôi nhà là 2 triệu đồng và 40 m2 vải bạt, các gia đình bị ngập nước 500 nghìn đồng, 1 thùng mì tôm.
Tuy nhiên, hiện nay một số nơi giao thông đi lại khó khăn, chính quyền địa phương vẫn chưa có sự hỗ trợ kịp thời, như 5 hộ gia đình ở xóm Ca Liệng, xã Thuỵ Hùng. Nhìn chung, khu vực xảy ra vùng lũ, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn và cần được ứng cứu kịp thời.
Nông Văn Lập