Thứ Ba, 18/07/2006 - 16:33
Bắt cóc tống tiền, 2 vệ sĩ lãnh 30 năm tù
Được đào tạo nghiệp vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho mọi người nhưng 2 vệ sĩ của Công ty bảo vệ Yuki Sepre 24 lại đi bắt cóc trẻ em, tống tiền. Cái giá bọn chúng phải trả là 30 năm bóc lịch trong trại giam.
Ngày 18/7, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do 2 vệ sĩ Công ty bảo vệ Yuki Sepre 24 thực hiện. Hội đồng xét xử vụ án đã tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Ngọc Dinh 18 năm tù và Danh Thị Ngọc Diệu 12 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Mức án này cao hơn 7 năm so với đề nghị của đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị.
Theo cáo trạng và lời khai nhận của 2 bị cáo tại phiên tòa, diễn biến vụ bắt cóc được tái hiện lại như sau: Phạm Ngọc Dinh và Danh Thị Ngọc Diệu là vệ sĩ thuộc Công ty bảo vệ Yuki Sepre 24, được phân công bảo vệ tòa nhà Diamond Plaza tọa lạc tại số 34 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.
Để có tiền tiêu xài và lo chuyện tương lai của mình và Diệu, Dinh đã nảy sinh ý định bắt cóc ai đó để tống tiền.
Qua theo dõi những doanh nhân, ông chủ ở Diamond Plaza, Dinh biết chị Nguyễn Thị Thủy Trang là Giám đốc điều hành kinh doanh siêu thị tại tầng 3 của tòa nhà Diamond Plaza có vẻ giàu có. Biết vợ chồng chị Trang có cậu “qúy tử” đang học tại trường Tiểu học dân lập Quốc tế quận Tân Bình, Dinh quyết định bắt cóc con chị Trang để đòi tiền chuộc.
Chiều 4/10/2005, Dinh đến nhà trọ rủ người yêu là Danh Thị Ngọc Diệu đến trước cổng trường Tiểu học dân lập Quốc tế (số 6Bis Thăng Long, phường 4 quận Tân Bình). Tại đây, Dinh đã bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn đưa ra xe máy có Diệu chờ sẵn bên ngoài và đưa cháu Tuấn đến khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương).
|
|
|
Cháu Tuấn đoàn tụ cùng
gia đình sau 6 ngày
bị bắt cóc.
|
Sáng hôm sau, Dinh và Diệu đã đón xe đưa cháu Tuấn đi Hà Nội. Trên đường đi đến Đà Nẵng, để đánh lạc hướng điều tra của công an, Dinh để Diệu tiếp tục đưa cháu Tuấn ra Hà Nội còn y quay về lại TPHCM. Trước khi trở lại thành phố, Dinh đã điện thoại đến nhà khổ chủ ra giá tiền chuộc là 100.000 USD và hăm dọa nếu báo công an hay không chuẩn bị đủ tiền thì chúng sẽ quăng cháu Tuấn xuống biển.
Về đến Sài Gòn, Dinh tiếp tục gọi điện cho gia đình chị Trang thúc giục chuẩn bị tiền. Sau đó Dinh tiếp tục di chuyển xuống miền Tây rồi trụ lại ở Cần Thơ. Tại đây, Dinh điện thoại cho gia đình chị Trang hỏi đã chuẩn bị đủ tiền chưa. Gia đình chị Trang bảo số tiền quá lớn chưa chuẩn bị đủ thì bị hăm dọa “cháu Tuấn đang lên cơn sốt mê man, lỗi này thuộc về gia đình chị Trang chứ không phải bọn chúng. Nếu muốn còn nhìn thấy mặt con trai thì trong vòng ngày mai phải chung đủ tiền”.
Hôm sau, thuê anh Trương Gia Khánh là người chạy xe ôm ở Cần Thơ đi gặp chị Trang để nhận 100.000 USD, với giá 2 triệu đồng.
Bằng trải nghiệm cuộc sống và linh tính mách bảo, anh Khánh phát hiện có vấn đề trong “phi vụ” này nên cùng với 2 đồng nghiệp là anh Võ Văn Hùng và Lê Hoàng Nguyên phối hợp cùng cơ quan điều tra bắt giữ tên Dinh tại công viên nước Cần Thơ. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Danh Thị Ngọc Diệu tại Đồng Hới, Quảng Bình và giải cứu nạn nhân. Cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn được trả về với gia đình sau 6 ngày bị bắt cóc.
Trước tòa, bị cáo Danh Thị Ngọc Diệu luôn cúi đầu nhận tội và tỏ thái độ ân hận về hành vi của mình. Diệu cho rằng vì quá yêu Dinh nên mọi việc nhất nhất nghe theo lời Dinh. Còn Phạm Ngọc Dinh thì loanh quanh tìm cách chạy tội. Y đổ lỗi cho thu nhập thấp (lương 1,3 triệu đồng/tháng), cần tiền để chạy đi xuất khẩu lao động tại Singapore nên làm liều.
Theo Gia Khang
Vietnamnet