(Dân trí) - Trong những ngày thi đại học, thời tiết vốn đã nắng nóng lại càng nóng bỏng hơn, thành phố vốn đã đông đúc lại càng đông đúc thêm. Và những con đường hay kẹt xe lại được mùa, kẹt tiếp. Có vô khối những chuyện dở mếu dở cười trong những đám tắc đường trước các địa điểm thi đại học.
Đoạn đường dài gần 500m trước cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (P Linh Trung, Q Thủ Đức) sau mỗi buổi thi đại học đều kẹt cứng người và xe. Cả đám đông dịch chuyển hết sức khó khăn, mệt nhọc, thậm chí nhiều lúc phải đứng im một chỗ, không cách nào thoát ra được. Trong khi đó, các thí sinh từ địa điểm thi vẫn tiếp tục đổ ra và các bậc phụ huynh từ ngoài vẫn tiếp tục len vào.
Chưa kịp hoàn hồn sau 3 tiếng làm bài, nhiều thí sinh lại ngơ ngác vì không biết người thân đang ở đâu giữa đám người chen chúc. Còn các bậc phụ huynh chưa tìm thấy con em thì lo lắng, sốt ruột mà không biết phải làm thế nào để đón được con.
Chị Huỳnh Thị Mỹ Ái ở quận Bình Thạnh vừa lau mồ hôi vừa than thở: “Cứ đứng ở chỗ này tới 15 phút rồi, không sao chen vào để tìm con được. Hy vọng nó biết đứng trong sân trường để chờ chứ lại cuống lên không biết tìm ở đâu thì tội lắm”. Nhiều ông anh chọn giải pháp trèo lên trên yên xe máy để quan sát xem em mình đang ở chỗ nào.
|
|
 Làm mọi cách để tìm được người thân giữa biển người đang kẹt cứng
| |
Những người may mắn hơn, đã đón được con em, đang đợi ra cũng lo âu không kém vì sợ tình trạng tắc đường ồn ào, khói xe mù mịt, không khí nóng nực ảnh hướng tới sức khoẻ và tâm lý thí sinh. Chị Hồng nhà ở tận Đồng Nai lo lắng “Nhà ở Biên Hoà nên không muốn cho cháu ở trọ, nóng bức khổ sở. Bây giờ chờ hết kẹt xe rồi lại đi về nữa, nó (con gái chị) đã mệt mỏi lại càng thêm lo”.
Có đôi vợ chồng cùng đi đón con thì giao nhau nhiệm vụ “Em đứng đây trông xe, anh vào tìm thằng bé”. Được một lát sau ông bố lại tất tả len vào thông báo “Anh bảo nó đứng yên một chỗ rồi, đừng lo, tí nữa là hết kẹt thôi mà”. Có hai chị em đưa nhau đi thi, bị mắc kẹt giữa đám người xe, lại cùng có nhu cầu tìm WC. May mà hai bên đường nhiều hàng quán nên đành chọn giải pháp chị trông xe cho em len ra rồi em lại len vào trông xe cho chị. Nếu lúc ấy chị chưa tìm được em thì không biết phải làm sao.
Tại các điểm thi bị kẹt xe thường có cảnh sát giao thông điều hành nhưng cũng phải một khoảng thời gian không ngắn sau mới giải toả được tình trạng ách tắc. Lúc đó thì ai cũng đã thấm mệt. Nguyên nhân của tình trạng này là do lượng thí sinh và người nhà quá lớn cùng đổ vào một địa điểm trong cùng khoảng thời gian tan tầm.
Một nguyên nhân nữa gây tắc đường là do ý thức của nhiều bậc phụ huynh về vấn đề này chưa tốt. Ở các địa điểm thi thường vẫn có chỗ để gửi xe nhưng phụ huynh muốn đón con về nhanh nên đậu xe ngay ở vỉa hè, lòng đường cạnh cổng trường. Ai cũng muốn nhanh, muốn tiện nhưng cuối cùng thành ra ai cũng chậm cả.
Ở cổng trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Khoa Kinh tế- ĐHQG-HCM có chăng băng rôn đỏ chót đề nghị “Quý phụ huynh không đậu xe xuống lòng đường” nhưng nhiều quý phụ huynh vẫn đứng chờ ngay dưới lòng đường cạnh tấm băng rôn.
|
|
 Quý phụ huynh hồn nhiên đậu xe dưới lời nhắc nhở.
| |
Tại điểm thi này, nhiều gia đình khá giả, thương con em phải đi thi giữa trời nắng nóng nên đánh xe ô tô đưa đi. Những chiếc xe con góp phần làm cho đoạn đường càng trở nên chật chội và tắc nghẹt. Đội trật tự của hội đồng thi cố gắng đưa những chiếc xe này vào đứng tạm trong sân trường và chỉ cho phụ huynh một lối đi khác, đường khá rộng và không xa hơn. Nhưng phần lớn phụ huynh vẫn e ngại, cứ đi đường nào mình đã đi rồi nên đường thì nghèn nghẹt người xe, đường thì lác đác có vài người đi.
Để tránh tình trạng tắc đường trong những ngày thi đại học, các trường tổ chức thi nên nghiên cứu kỹ địa điểm thi. Ngay từ đầu nên tìm các phương án di chuyển khỏi địa điểm thi để hướng dẫn phụ huynh, thí sinh. Các phụ huynh đưa con em đi thi cũng cần phải có ý thức, chịu khó gửi xe, tìm được con em mình rồi mới lấy xe về hoặc là hẹn con em ở một điểm nào không quá xa chỗ thi. Như vậy cả phụ huynh, thí sinh, cảnh sát giao thông và những con đường đều đỡ mệt.
Bài và ảnh: Song Khuê