Thứ Hai, 10/07/2006 - 09:42

Giá trị của sự thật
(Dân trí) - Câu chuyện thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường THPT Vân Tảo, tố cáo tiêu cực tại Hội đồng thi Phú Xuyên A - Hà Tây được dư luận rất quan tâm. Có ý kiến cho rằng thầy Khoa cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, nhưng đa số ủng hộ hành động dũng cảm của thầy.

Bộ GD & ĐT thể hiện quan điểm rõ ràng bằng việc trao bằng khen cho thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Tân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân còn thông báo, sẽ làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tây và tiếp xúc với thầy Khoa trong tháng 7 này.

Thầy giáo Khoa đã chịu nhiều sức ép, thậm chí bị đe doạ hành hung. Những người tạo áp lực và đe doạ đó lại là những đồng nghiệp tham gia vào vụ tiêu cực, một số phụ huynh học sinh tiếp tay cho con cái gian lận trong thi cử.

Điều này cho thấy giữ mình để trở thành người tốt đã khó, dám đấu tranh chống lại cái xấu còn khó hơn. Nhất là khi cái xấu đó tồn tại quá lâu, đã bén rễ trong xã hội. Điển hình như nạn gian lận trong thi cử, giả dối trong bằng cấp từ cấp tiểu học đến học vị tiến sĩ đã quá trầm kha, khiến cho con người không còn khả năng nhận thức sự xấu xa và nguy hiểm của nó nữa. Chống lại nó là tấn công vào thành trì của sự giả dối.

Hành động tố cáo tiêu cực của thầy Khoa không chỉ chống lại một hiện tượng gian lận cụ thể ở Hà Tây, mà qua đó còn đánh động toàn xã hội hãy can đảm nói lên sự thật. Bao lâu nay, không phải chỉ trong ngành giáo dục mà ở nhiều lĩnh vực khác, người ta đã khéo léo che đậy cái xấu xa, sự kém cỏi, những sai phạm.

Vì bệnh thành tích ở nhiều ngành đã sơn son thiếp vàng lên gương mặt của mình để lừa mị. Khi nước sơn không còn đủ sức để che đậy nữa, chân dung thật của nó mới hiển lộ. Đến lúc đó, căn bệnh dối trá đã ăn sâu vào xương tuỷ, phá hỏng toàn bộ cơ thể rồi, không còn cứu được nữa.

PMU 18, Việt Nam Airlines, Petro Việt Nam và nhiều hơn vị khác đã có những chân dung từng được tô hồng. Giá như ở những nơi ấy có những “thầy Khoa”, thì sự thật được phơi bày sớm hơn, hạn chế được rất nhiều thiệt hại cho dân, cho nước.

Cám ơn ông tân bộ trưởng đã lưu tâm đến tấc lòng của một hàn sĩ ở chốn cùng quê. Chưa biết chuyến viếng thăm thầy giáo Khoa sẽ giải quyết được việc gì cụ thể, nhưng thái độ tôn trọng những người dám nói lên sự thật của ông bộ trưởng ít ra cũng đánh thức được lòng dũng cảm ở nhiều người khác.

Sự thật có giá trị vì nó đem lại sự công bằng và minh bạch. Xã hội đang rất cần những con người vượt qua sự sợ hãi để nói lên sự thật.

Lê Chân Nhân