Chủ Nhật, 09/07/2006 - 16:19
Một điểm thi ĐH mất điện cả sáng lẫn chiều
(Dân trí) - “Các cháu phải làm bài trong bóng tối và khi ra khỏi phòng thi ai cũng nhễ nhại mồ hôi”, một phụ huynh tên Hiếu bức xúc gọi điện đến Dân trí phản ánh về thực trạng điểm thi của trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội ở Học viện Bưu chính viễn thông.
Theo anh Hiếu, việc mất điện đã diễn ra từ sáng nay và cho đến gần 16 giờ chiều tình hình vẫn không hề được cải thiện. Quá bức xúc và lo lắng cho các thí sinh, đích thân anh Hiếu đã đến tận Sở Điện lực Hà Tây để phản ánh tình hình nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác.
Người của Sở Điện lực cho rằng, lực lượng của Sở đang bận sửa chữa ở một nơi khác nên không có người để điều động đến khắc phục sự cố. Với câu trả lời như vậy, nhiều khả năng, cả buổi chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục được sống chung với… tối và nóng.
Theo anh Hiếu, với nhiệt độ 38-39 độ C, sáng nay nhiều cháu rời phòng thi với khuôn mặt nhễ nhại cùng những động tác phe phẩy những chiếc quạt giấy tự tạo. Nhiều phụ huynh cũng đã thực hiện những động tác như vậy khi “tiếp quản” con mình từ “lò thi” ra.
Mạnh Cường