Chủ Nhật, 09/07/2006 - 10:06
Vụ sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn tại Nga:
Băng đảng nhận tội không phải là hung thủ?
Ngày 7/7, các nguồn tin báo chí Nga cho biết băng đảng phân biệt chủng tộc ở St.Petersburg từng nhận tội giết sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn thật ra có thể đã tự nhận tội về mình. Như vậy, thủ phạm đích thực sát hại Tuấn có thể vẫn ở ngoài vòng pháp luật.
Ông A. Lavrenko, phó viện trưởng Viện Kiểm sát St.Petersburg, giải thích rằng rất có thể những kẻ cầm đầu băng này quyết định nếu bị bắt và không trốn được tội giết người, phải chịu án nặng thì nhận luôn những vụ án lớn do bọn cực đoan khác gây ra để "đánh bóng danh tiếng" băng đảng.
Cuộc điều tra không tìm thấy chứng cứ khách quan khẳng định "Tổ chức chiến binh khủng bố Borovikov - Voevodin" đã giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn và 2 bé gái Tajikistan 9 tuổi, Digan 2 tuổi.
Trước khi nhận tội, bọn này đã nghiên cứu kỹ hiện trường các vụ án phân biệt chủng tộc do các băng khác thực hiện. Tháng 5/2006, cảnh sát St.Petersburg đã bắt giữ 13 tên trong băng đảng tự nhận là "chiến sĩ bảo vệ chủng tộc da trắng" và lấy việc giết hại những người không có dòng máu Slave làm "biện pháp đấu tranh".
Theo TTXVN