Chủ Nhật, 09/07/2006 - 12:24

Bản án cuộc đời
Mặc dù được tòa án cho hưởng án treo nhưng Hùng vẫn không thoát khỏi "bản án tử hình" của căn bệnh thế kỷ.

Tuy mới 30 tuổi, một lứa tuổi tràn trề nhựa sống, nhưng Hùng (tên nhân vật thật đã được thay đổi), bị cáo trong vụ án “trộm cắp tài sản” lại gầy gò, xanh xao như một cụ già ở tuổi gần đất xa trời. Đứng không vững, Hùng được HĐXX cho phép ngồi trả lời. Nhưng do thể trạng quá yếu, Hùng ngồi một mình cũng không vững, nên một lần nữa bị cáo được HĐXX đặc cách cho tựa vào lòng mẹ.

 

Tìm quên bằng ma túy

 

Hùng là con thứ ba trong một gia đình lao động nghèo có bốn anh chị em ở quận 4. Vì hoàn cảnh khó khăn, Hùng chỉ được đi học đến lớp 5 thì phải vào đời kiếm sống bằng nghề bán vé số, nhặt phế liệu và phụ mẹ mua bán hàng rong ở lề đường.

 

Năm 20 tuổi Hùng lập gia đình với một cô gái đồng cảnh ngộ. Ngày ngày, hai vợ chồng cùng nhau đi mua gánh bán bưng khắp các nẻo đường, công việc vất vả nhưng lương thiện. Một năm sau, vợ chồng Hùng sinh được đứa con trai. Niềm vui có con đi cùng nỗi khó khăn túng bấn. Vợ chồng Hùng bắt đầu mâu thuẫn nhau về kinh tế.

 

Từ đó, Hùng sinh ra nhậu nhẹt bê tha và dính vào ma túy lúc nào không hay. Khi đã trở thành con nghiện, bao nhiêu tiền vợ kiếm đều bị Hùng nướng vào làn khói heroin. Sau nhiều lần khuyên nhủ chồng không được, vợ Hùng đem con bỏ đi. Hùng sau đó được vào trường cai nghiện nhưng lại bỏ trốn.

 

Không gia đình, không tiền bạc, chìm ngập trong những cơn nghiện chẳng bao giờ dứt, Hùng ngày càng chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi. Để thỏa mãn cơn nghiện, không còn cách nào khác Hùng đánh liều đi trộm xe. Khoảng 1 giờ 30 ngày 15/4/2005, trong lúc đang dẫn chiếc xe máy vừa lấy trộm, Hùng đã bị Công an quận 7 bắt giữ và bị khởi tố về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Hối hận

 

Hùng mệt nhọc ngồi tựa hẳn vào lòng mẹ, hai thân hình gầy còm, khắc khổ cứ rung lên từng hồi và giọng nói nghèn nghẹn như không đủ sức để vỡ ra tiếng khóc ngay trước vành móng ngựa. Hùng nghẹn ngào: “Thưa tòa, bị cáo xin chịu hết tội, vì ma túy mà bị cáo đành bỏ vợ con, bỏ mẹ già. Và cũng vì ma túy mà bị cáo đã đi trộm cắp. Đến giờ đây, bị cáo thật sự hối hận về hành vi của mình, bị cáo có lỗi với vợ con và có lỗi với mẹ nhiều lắm”.

 

Kết quả, Hùng bị tòa tuyên án 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Tuy thoát được án tù giam, nhưng Hùng đã bị thần chết tuyên án tử hình vì căn bệnh thế kỷ AIDS đang ở giai đoạn cuối. Đó là hậu quả của những năm tháng Hùng buông thả mình chung sống với ma túy.

 

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Hùng không xin khoan hồng mà chỉ nhắn nhủ: “Đừng ai sai lầm giống tôi khi đánh đổi hạnh phúc gia đình để bước vào bóng tối. Chỉ vì những phút giây phù phiếm mà tôi đã làm tan nát tương lai của cả gia đình”.

 

Theo Bích Phượng

Người Lao Động