Thứ Hai, 19/06/2006 - 11:38

Chân dung cuộc sống:

Chợ báo đất Hà Thành
(Dân trí) - Bạn đọc thường chỉ biết đến tên toà báo, tác giả bài báo mà ít người biết rằng, để tờ báo đến tay bạn đọc, còn có công sức của biết bao người khác trong đó, một thành phần không thể thiếu: những người phát hành tại “chợ báo” Hà Thành.

Cứ đúng 4h sáng hàng ngày, chị Hoài lại mắt nhắm mắt mở, cuống quýt giục chồng sắp xếp xe cộ để lên chợ báo cho kịp giờ. Hai vợ chồng chị kế nghiệp phát hành báo chí của bà mẹ từ hàng chục năm nay, nhưng chính đến bản thân chị cũng không thể nào biết chính xác rằng chợ báo Hà Nội có từ khi nào.

Chỉ biết rằng, chợ báo họp ngay trước cổng Trung tâm Phát hành Báo chí T.Ư phố Đinh Lễ từ giữa những năm 80 thế kỷ trước, là nơi tập trung của tất cả những đầu mối bán báo lớn nhất Hà Thành, lượng báo chí luân chuyển qua chợ báo này doanh số hàng trăm triệu mỗi ngày, với tất cả các đầu báo, tạp chí hàng đầu ở Việt Nam.

Đây chính là cầu nối quan trọng giữa các toà soạn báo với người đọc ở khắp nơi, bởi chính nhờ sự ra đời của chợ và các mạng lưới chân rết của nó, các tờ báo đã có thể phát hành rộng rãi đến tay bạn đọc một cách nhanh chóng, kịp thời với các tin, bài nóng hổi.

Cứ mỗi loại báo vừa về, báo từng “nhà” lại dày lên theo từng chủng loại.

Ở chợ, hiếm khi thấy tiền mặt xuất hiện, người ta thích dùng từ vay để trao đổi các đầu báo mà mình nhập vào hàng ngày theo một thoả thuận được định ra từ trước.

Tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi báo về.

Một công việc đòi hỏi sự tập trung vì chỉ cần nhầm lẫn một đầu báo, số tiền mất đi bằng cả công sức một tháng lao động.

Một công việc nặng nhọc nhưng có rất nhiều phụ nữ tham gia.

Và ngay lập tức, người đọc đã có những tin tức nóng hổi trên tay.

Việt Hưng - An Phúc