Chủ Nhật, 28/05/2006 - 18:16

Thêm tình tiết bí ẩn trong vụ nữ nhân viên bị ông chủ giết hại
(Dân trí) - Vụ sát hại nữ nhân viên bán hàng tại căng-tin KTX An Giang tưởng đã được làm rõ khi ông chủ Nguyễn Văn Doan thừa nhận mình là hung thủ. Song, Doan không phải là hung thủ chính mà có thêm một sát thủ khác với nhiều tình tiết rất bí ẩn vừa được khám phá.

Tại cơ quan điều tra, Doan khai nhận, lúc 20h30 đêm 20/5, hắn cầm theo dao Thái Lan đứng nói chuyện với tên Nguyễn Thành Lợi (SN 1984, ngụ tỉnh Kiên Giang, là người phụ việc tại căng tin cho Doan) trước cửa nhà tắm sát bên căng-tin.

 

Lúc 2 tên này đang nói chuyện thì chị Phạm Thị Xuân cầm theo thau quần áo đi vào nhà tắm. Tên Lợi liền nhảy vào nhà tắm chờ chị Xuân đến. Khi chị Xuân vào nhà tắm, tên Doan cũng vào theo.

 

Tên Lợi hỏi chị Xuân “đã phá thai chưa?” rồi dùng tay trái bịt miệng nạn nhân, tay phải hắn rút con dao từ tên Doan và cắt cổ. Thấy chị Xuân giãy giụa, tên Doan giữ chân của nạn nhân cho đến chết.

 

Sau khi gây án, tên Lợi bỏ trốn, còn Doan ở lại căng-tin vứt xác vào nhà vệ sinh và làm như không hay biết chuyện gì.

 

Với các tình tiết vụ án này, cho thấy tên Doan chỉ là tòng phạm tham gia vụ giết người. Còn tên Lợi mới là hung thủ chính cầm dao sát hại nạn nhân. Câu hỏi của Lợi trước khi giết chị Xuân là “đã phá thai chưa?” cho thấy nạn nhân đang mang thai lại càng khiến vụ án có tình tiết nghiêm trọng hơn.

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai từ phía tên Doan vừa bị bắt giữ, còn tên Lợi đang bị truy lùng và chỉ khi hung thủ chính sa lưới mới biết rõ ràng các tình tiết vụ án xảy ra như thế nào.

 

Hiện cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra thêm tình tiết về cái chết của chị Xuân trong thời kỳ mang thai hay không.

 

Nguyễn Lưu