Thứ Hai, 20/02/2006 - 14:41

Chùa Hương ngày hội mưa!
(Dân trí) - Năm 2005, lễ hội chùa Hương đã đón hàng triệu du khách. Năm nay, với việc tuyến cáp treo Thiên Trù - Hương Tích đi vào hoạt động, Hà Tây hy vọng lượng khách tham quan, trảy hội sẽ tăng vọt. Đi hội đầu xuân trong tiết trời mưa se lạnh, các phật tử càng có dịp thể hiện lòng thành.

Hôm nay 20/2, chùa Hương đã vào chính hội. Ban tổ chức lễ hội cho biết: tính đến hết ngày mồng 5 Tết, đã có gần 30 nghìn khách đến chùa Hương. Dự kiến, mùa hội năm 2006, chùa Hương sẽ đón khoảng 380 nghìn lượt khách, tăng hơn 40 nghìn so với mùa hội năm 2005.

Nét mới tại lễ hội chùa Hương năm nay mà bất cứ du khách nào cũng có thể cảm nhận là một phần cơ sở hạ tầng được nâng cấp, như nạo vét 1,2 km bờ nam suối Yến; nâng cấp 1,8 km đoạn đường từ huyện đến xã Hương Sơn; hoàn thiện đường và cầu Quan Âm Kiều... Đặc biệt, ban tổ chức đã khắc phục được cơ bản nạn ùn tắc giao thông.

Thời tiết những ngày này đột ngột “đổ trời”, mưa và se lạnh, tuy vậy mỗi phật tử ai ai cũng nghĩ rằng đi chùa có mưa càng thể hiện lòng thành hơn. Giữa dòng người chật như “nêm cối” đổ về Hương Tích, hãy cùng theo bước chân họ giữa một ngày hội trong mưa.

Sáng sớm, khách đi đò xuôi theo suối Yến đổ về chùa Hương trong tiết mưa xuân.

Trời mưa, đường trơn thế này nên có chiếc gậy dẫn đường. 

 

Các "nam thanh nữ tú" dìu dắt nhau đi chùa cầu tình duyên.

 

Lão phật tử vẫn còn rất rắn rỏi

Mệt quá ngồi nghỉ một tý nào!

 

 

Không chịu được đường trơn nhiều người tìm đến cáp treo xếp hàng đến tận giữa sân nhà ga. 

 

Những chiến sỹ cảnh sát chia đường cho phật tử hành hương.

Đến nơi rồi anh đưa sớ cho em sắp lễ nào. 

 

Trong chùa (động) Hương Tích có 1 chỗ đứng làm lễ như thế này là quý lắm.

"Một miếng lộc thánh bằng 1 gánh lộc trần đó". Thụ lộc ngay ở sân động

 

 Thanh Ngọc