Chủ Nhật, 05/02/2006 - 22:33

Mùa xuân đi chơi chợ Viềng
(Dân trí) – Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, đến ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch, người dân Nam Định và du khách ở các địa phương lân cận lại nô nức rủ nhau đi chơi chợ Viềng – chợ một năm có một phiên duy nhất.

Chợ Viềng được mở từ nửa đêm ngày mùng 7 đến trưa ngày mùng 8 tháng giêng, là nơi mọi người tìm mua những vật dụng cũ trong cuộc sống hàng ngày hay những khóm cây trồng, cây cảnh đơn giản đậm chất thôn quê, với niềm tin sẽ có may mắn trong cả năm.

Chợ Viềng có một truyền thống là chuyện mua bán không phải là mục đích khi họp chợ, ở đây cả người bán và người mua đều mong muốn cho năm mới có sự trôi chảy, thuận lợi trong cuộc sống nên hầu như các mặt hàng bày bán đều không hề có chuyện nói thách giá quá cao.

Chính vì vậy, chợ Viềng có một sức hút đặc biệt đối với người dân trong vùng, họ đến với mong muốn có được những may mắn trong năm mới, cũng như thưởng thức món thịt bò, đặc sản nổi tiếng của chợ Viềng.

Năm nay, chợ Viềng vẫn đông đúc như mọi năm, thế nhưng một chợ Viềng đúng nghĩa đã phai nhạt đi ít nhiều khi những giá trị thương mại đã dần thay thế những giá trị tinh thần, tâm linh. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, du khách vẫn nhắn nhủ nhau; phiên chợ Viềng năm sau cũng vẫn đông nhé, để con cái sau này còn biết đến chợ Viềng, biết đến một giá trị văn hoá truyền thống mà chúng ta đã được thừa hưởng của ông cha ta ngày xưa...


Trong số các vật dụng cũ được bày bán còn có cả đôi chim câu trang trí trong ngày cưới của một đôi vợ chồng trẻ nào đó.


Nhà báo chụp hộ vợ chồng em một kiểu với đôi nghê lấy may đầu năm nào!


Thui bò ngay trong chợ, một hình ảnh khó quên đối với những du khách thành phố.

|
Người đi chợ xếp hàng để mua về làm quà cho gia đình một ít thịt bò mới ngả.


Theo mẹ ra chợ Viềng!


Các thương lái cây cảnh đánh cả ôtô về chợ, cho dù chợ chỉ mở trong một đêm duy nhất.


Chở may mắn về nhà!!!


Có người vui với không khí chợ, nhưng cũng có những thanh niên vui với...bàn bi a.


Chợ Viềng năm nay đã thấy xuất hiện nhiều hàng "cờ bạc" để du khách thử vận may.


Sau một đêm chợ tất bật, những người bán hàng không cưỡng nổi sự mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ bỏ mặc cả những người đi chợ buổi sáng sớm.

Việt Hưng