Chủ Nhật, 05/02/2006 - 20:37
Vờ va chạm để trộm cắp
(Dân trí) - Ngay trong ngày 3/2, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 2 vụ trộm cắp trên đường. Điều đáng nói, thủ đoạn của bọn trộm là vờ va chạm để lấy cắp túi xách của nạn nhân.
20h15 ngày 3/2, chị Đỗ Thanh Hà (ở tổ 41 ngách 162/29 Lê Trọng Tấn, Hà Nội) đi xe máy đến ngã tư Hai Bà Trưng -Phan Bội Châu. Tại đây, gặp đèn đỏ, chị Hà dừng xe lại thì bị một xe máy đi sau chạm vào chỗ để chân, chị Hà quay lại xem. Khi đèn xanh chị Hà rẽ vào phố Hai Bà Trưng thì phát hiện mất túi xách treo ở yếm xe bên phải. Trong túi có 3 triệu đồng VN, 100 USD và một số giấy tờ. Chị Hà đến công an phường Cửa Nam trình báo.
21h cùng ngày, chị Trần Thu Hương (ở 12 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng) đi xe máy từ phố Hoàng Diệu đến ngã tư Nguyễn Thái Học. Đột nhiên có một người đàn ông khoảng 50 tuổi cùng đi xe máy loại xe Angel va vào đuôi xe của chị. Chị Hương quay lại kiểm tra xe. Lợi dụng sơ hở, đối tượng lấy cắp của chị 1 túi xách treo trước xe máy. Trong túi có 15 triệu đồng, 1 điện thoại di động Nokia, 1 thẻ ATM, 1 chứng minh thư, 1 visa. Hiện, công an phường Điện Biên đang truy xét.
LH