Thứ Ba, 20/09/2005 - 15:27

Về quê "lắc", hai ngày sau vẫn còn phê
Liền trong hai ngày sau khi bị bắt, 5 đối tượng trong số 30 kẻ gây rối tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ bị đưa về tạm giam ở Công an tỉnh vẫn chưa hết phê vì đã dùng thuốc “lắc”.

Chúng luôn trong trạng thái mất thăng bằng, không kiểm soát được hành vi, tự lao đầu vào tường, đập đầu vào thành tủ tại phòng hỏi cung. Chỉ một va chạm nhẹ vào người chúng đã có thể gây nên cuộc “lắc” ngay tại phòng xét hỏi, khiến các chiến sỹ công an khá vất vả ghìm giữ và hầu như không tra hỏi được gì.

 

Sau khi hết “phê”, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng ma tuý tại khách sạn Hồng Ngọc 2 (Việt Trì), tại nhà nghỉ Tiến Lợi (thị trấn Phong Châu) và một số địa điểm khác.

 

Đó là các tên Trần Mạnh Tùng (sinh 1982, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN); Nguyễn Thành Trung (sinh 1981, Hào Nam, Đống Đa, HN); Đặng Văn Hùng (sinh 1974, Hoàn Kiếm, HN); Lưu Văn Hiệu (sinh 1980, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ) và Vũ Công Minh (sinh 1983, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

 

Trong số này, tên Trần Mạnh Tùng từng có 2 tiền án và 1 tiền sự (gây rối và gây thương tích). Theo Thiếu tá Dương Văn Toản, đối tượng Trần Mạnh Tùng là con của một cán bộ lãnh đạo Hội người mù Hà Nội, nhà khá giầu và từng có những cuộc ăn chơi khét tiếng.

 

Hai tên Minh và Hiệu khai chúng quen những đối tượng ở Hà thành trong đợt thi đại học vừa qua, rồi tìm nhà nghỉ ở Phú Thọ để đưa các bạn “lắc” lên “cắn” thuốc.

 

Đã nhiều lần chúng về quê để “lắc”, lần này là đông nhất, và hầu hết đều là con nhà khá giả nhưng bỏ học, ăn chơi lêu lổng.

 

Đêm 5/9, trong lúc càn quấy, gây rối tại cây xăng nhà anh Hưởng và đánh trọng thương hai công an viên xã Phù Ninh, chúng còn ngang nhiên tổ chức chặn hai chiếc xe tải quân sự chạy qua QL2, nhưng rồi đã phải bỏ chạy tán loạn khi bị các chiến sỹ đoàn xe này xách súng AK nhảy xuống hô dọa bắn…

 

Thiếu tá Dương Văn Toản, Đội trưởng Đội trọng án Phòng PC14 Công an Phú Thọ cho biết, tối hôm xảy ra vụ gây rối, thực ra Công an không đến muộn như người dân đã phản ánh (?). Việc xử lý tình huống đã phải rất thận trọng vì số đối tượng gây rối đông, bị “phê thuốc” nên rất ngông cuồng (có tên cầm vòi xăng dọa sẽ bật lửa đốt).

 

Được biết, hiện Phòng PC14 Công an Phú Thọ đã làm rõ thêm 4 đối tượng nữa trong nhóm “lắc” này.

 

Theo Tùng Duy
Tiền Phong