Thứ Sáu, 12/03/2010 - 06:05

Mâu thuẫn nhỏ, truy sát cả 2 anh em
(Dân trí) - Ôm hận từ một lần xô xát, nhìn thấy đối thủ, Phạm Văn Thuấn chủ động về nhà lấy dao mang ra quán bia phục sẵn. Những nhát dao vung lên đã gây thương tích cho đối thủ và 1 người đi đường, cướp đi sinh mạng người anh trai đối thủ khi can ngăn.
Sáng nay, Phạm Văn Thuấn (SN 1978, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử với 2 tội danh “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Nạn nhân của tay dao không chỉ dừng lại ở 1 mạng người.
 
Phạm Văn Thuấn có mâu thuẫn, xô xát với Nguyễn Hữu Hải (SN 1974), người cùng xã trong một lần ngồi nhậu ở quán bia đầu làng. Ít bữa sau, tối 21/6/2009, Thuấn đi qua quán bia hôm trước thì bắt gặp Hải đang ngồi nhậu cùng đám bạn.
 
Nghi ngờ Hải tụ tập bạn bè để phục đánh mình nên Thuấn chạy sang nhà người quen mượn xe máy đi về nhà lấy dao rồi đi lên quán bia đối diện, phục sẵn.
 
Bị cáo - bị hại có quan hệ họ mạc, chú cháu cùng đối mặt với vành móng ngựa.
 
Trong lúc đó, trong quán, Hải đang ngồi kể chuyện với Nguyễn Hữu Trường SN 1968, anh trai Hải) cùng một nhóm bạn về vụ xô xát hôm trước với Thuẩn. Câu chuyện đến hồi hăng, thấy em hoa tay, vung chân đầy nộ khí, anh Trường sợ lại có chuyện nên bảo Hải cùng bạn về trước.
 
Hải cùng người bạn ra tới cửa quán thì phát hiện Thuấn đang ngồi ở quán bia đối diện liền nhắn gọi đối thủ ra ngoài nói chuyện “thích xưng hùng xưng bá hay thích chết”. Thuấn gằn giọng: “Chú thích gì cũng được” và nhận 2 cái tát của Hải. Thuấn nóng mặt, rút con dao giấu sẵn ra đuổi theo tấn công.
 
Thấy cảnh em trai bị uy hiếp, Trường xông vào can ngăn liền nhận trọn một nhát dao vào ngực, gục tại chỗ. Hạ được một người cản đường, Thuấn tiếp tục vác dao truy đuổi, chém một nhát vào tay Hải. Một người khách ngồi trong quán chạy ra can ngăn cũng bị Thuấn đâm bị thương.
 
Tay dao chỉ dừng lại khi nghe tiếng mọi người hô hoán vì thấy Trường nằm gục trong vũng máu. Thuấn vứt dao bỏ chạy. Anh Trường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương xuyên thủng phổi, tim, mất máu cấp. Sáng hôm sau Thuấn ra Công an huyện Đan Phượng đầu thú.
 
Sát nhân đứng trước tòa, khuôn mặt đậm chất nông dân, ánh mắt sợ sệt và lo âu thấy rõ. Phía dưới phòng xử án đông kín toàn những gương mặt quen thuộc, người cùng làng cùng xóm cả.
 
Ngay cả 2 người bị hại cũng là bà con, họ mạc mà bị cáo phải gọi bằng chú. Ai cũng là người nhà, không biết phân là thân nhân bị cáo hay bị hại. Đứng bên cạnh Thuấn, người chú “gây sự” trước cũng bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
 
Thuấn khai nhận hành vi phạm tội, không nén được nước mắt khi nói lời ăn năn, hối hận muộn màng. Làm sao lấy lại một mạng người?
 
Xét tính chất hành vi hung hãn của bị cáo, tòa quyết định một mức án nghiêm khắc - tù chung thân dành cho Phạm Văn Thuấn. Tội nhân tra tay vào còng, gần như suy sụp khi bị dẫn giải ra xe thùng trở lại trại giam. Chẳng còn gì đánh đổi cho những năm tháng đằng đẵng trước mắt.
 
P. Thảo