Thấy Hà xinh đẹp, Luyến đề nghị cô cho anh ta cái quý giá nhất của đời con gái thì anh ta sẽ trả 4 triệu đồng, điện thoại di động và đồng hồ đeo tay. Tuy nhiên, sau khi "hưởng thụ", Luyến đã không giữ lời.
Khoảng 14h ngày 12/3, một cô gái trẻ với thái độ dè dặt, tâm trạng rất căng thẳng tìm đến trụ sở Công an thành phố Bắc Ninh trình báo việc cô vừa bị một gã đàn ông cướp đi đời con gái.
Đào Thị Hà (sinh năm 1989, ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang), là nhân viên một nhà hàng ở Bắc Ninh. Hà xinh xắn, phổng phao nên hễ nhìn thấy cô, các đấng mày râu đều buông câu trêu đùa, tán tỉnh.
Trong số đó có một người đàn ông chừng 30 tuổi, anh ta đã đến đây 3-4 lần và lần nào cũng gọi Hà ra chuyện trò, ve vãn. Có lần, anh ta rút trong ví ra một xấp tiền đến vài trăm triệu để khoe với Hà. Người đàn ông cho biết, đó là tiền trúng thầu xây dựng vì anh ta là một cai thầu đình đám ở tỉnh này.
Đến 20h ngày 12/3, vị khách kia đến chỗ Hà và rủ cô đến một khách sạn lớn ở gần đó uống cà phê. Thấy Hà từ chối, anh ta suồng sã lôi xềnh xệch cô lên một phòng khách sạn, đánh đập để chiếm đoạt thân xác cô.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát điều tra đã đưa Hà đến bệnh viện để giám định, kết luận cho thấy màng trinh đã rách. Tuy nhiên, xem xét mọi dấu vết trên thân thể Hà thì không hề thấy em bị trầy xước, bầm dập. Như vậy, chi tiết em khai báo là bị người đàn ông kia lôi kéo, đánh đập là không có thật.
Căn cứ vào những gì thu thập được, tổ công tác xác định đây không phải là vụ hiếp dâm. Đấu tranh xét hỏi và cuối cùng Hà đã phải khai thật: Thực tế em không hề bị người đàn ông kia đánh đập, lôi kéo. Thoạt đầu người này rủ em lên khách sạn uống cà phê, khi lên đến đây anh ta bắt đầu giở trò sàm sỡ và đòi được quan hệ khiến em hoảng sợ.
Anh ta còn ra giá, nếu Hà cho anh ta cái quý giá nhất thì anh ta sẽ cho em 4 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 1 chiếc đồng hồ đeo tay. Vì kinh tế gia đình khó khăn, giờ thấy người đàn ông kia ra giá như vậy nên Hà đồng ý liền.
Xong việc, người đàn ông kia chở Hà về chỗ làm và hẹn chắc như đinh đóng cột là sáng mai sẽ quay lại trả tiền và đưa đồng hồ, điện thoại. Hà tin và yên tâm về đợi. Nhưng cô đợi cả ngày mà không thấy anh cai xây dựng quay lại. Gọi điện thì anh ta tắt máy. Biết là đã gặp phải gã lừa đảo, Hà đã đến CATP Bắc Ninh trình báo sự việc hòng vạch trần bộ mặt thật của gã đàn ông kia.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ người mua dâm là Hoàng Công Luyến (30 tuổi, trú tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Luyến là một thầu xây dựng tự do, vì cũng có chút vốn liếng nên lâu nay anh ta nổi tiếng vì những ngón ăn chơi trác táng chẳng giống ai.
Trước nhân chứng cụ thể, Luyến chẳng còn đường nào chối cãi mà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta đã bị công an Bắc Ninh khởi tố về tội "Mua dâm người chưa thành niên" theo Điều 256 Bộ luật Hình sự.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo Công An Nhân Dân