Thứ Năm, 08/03/2007 - 17:40

Nghệ An:

Đăng ký hộ chiếu cũng phải luỵ “cò”
(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán, phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Nghệ An lúc nào cũng tấp nập người ra vào nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu đi lao động nước ngoài. Nhưng để đăng ký hộ chiếu ở đây không dễ, nếu người làm không chịu “xì” cho “cò” ít nhất 100.000 đồng.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ ngoài hành lang phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC), anh Nguyễn Văn M (Nam Đàn) vẫn chưa thấy đến lượt mình. Mỏi mệt và chán nản, anh ra cổng đứng, chưa kịp châm điếu thuốc đã nghe một giọng thỏ thẻ: “Thêm cho em 100 ngàn, nộp nhanh, được ngay!”.

 

Anh M kể: “Sáng 1/3, tôi đi làm hộ chiếu ở phòng QLXNC. Cũng găm tích kê nhưng chờ mãi không thấy đến lượt thì gặp một người bảo thêm 100 ngàn thì làm được ngay. Quả thật chỉ 3 phút sau, tôi được gọi vào ngay. Ra ngoài cổng, “cò” lẽo đẽo theo sau đòi tiền, còn bảo tôi: Mất tiền, nhanh không?”.

 

Tại phòng QLXNC, để giảm bớt thời gian cho người dân đi làm hộ chiếu, lãnh đạo phòng đã tăng cường thêm một bàn tiếp nhận hồ sơ. Mặt khác, để tránh tiêu cực, quy trình của người đến đăng ký làm hộ chiếu là găm tích kê, xếp hàng theo số thứ tự. Tuy nhiên, do lượng người có nhu cầu quá đông, có ngày phòng tiếp 500 - 700 hồ sơ, nên thời gian chờ đợi rất lâu. Chính sự nôn nóng của người dân đã tạo điều kiện cho “cò” kiếm ăn.

 

Sáng 8/3, trao đổi với PV Dân trí, thượng tá Hoàng Xuân Điền - Phó trưởng phòng QLXNC - khẳng định: “Có thể có việc một số đối tượng lợi dụng nhận 100 ngàn đồng của dân để nộp nhanh nhưng số đó là không nhiều. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại và kiên quyết xử lý”.

 

Đặng Nguyên Nghĩa