Thứ Tư, 07/03/2007 - 16:33
Thầy giáo bị tố cáo tống tiền, gạ tình học sinh nói gì?
(Dân trí) - Chiều 4/3, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với thầy giáo Đàm Văn Hùng, người bị tố cáo
tống tiền, gạ tình học sinh tại xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Chúng tôi xin trích đăng nội dung cuộc phỏng vấn.
Ấn tượng ban đầu về ông Hùng là bộ ria mép rậm, được chăm chút kỹ lưỡng trên khuôn mặt khá góc cạnh, hơi điển trai. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi đặc biệt bất ngờ lại là sự bình thản đến khó hiểu của người thầy này sau những “cuộc khủng bố” của hàng chục phụ huynh học sinh và dư luận thời gian qua.
Có nhiều phụ huynh tố cáo anh sử dụng ảnh khỏa thân cắt ghép vào mặt con em họ để tống tiền, gạ tình, anh nghĩ sao về điều này?
|
Khác với thái độ bình thản của thầy giáo Hùng, vợ anh lại rất sầu não trước sự việc của chồng. Rất tin tưởng người chồng của mình nhưng chị cũng khẳng định: “Nếu cơ quan điều tra chứng minh được chuyện đơn thư tố cáo là có thật thì tôi nghĩ ai làm nên tội người ấy phải chịu. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc để được thanh thản”. |
Tôi không làm những việc như trong đơn họ tố cáo(?). Điều tôi thấy rất buồn, đau khổ là họ tố cáo tôi về mặt đạo đức. Khoảng 9h45 phút ngày 24/2, tôi đang bắt đầu vào tiết dạy thì có một xe ô tô khách loại nhỏ chở khoảng 20 người ập vào trường. Họ hỏi tới lớp tôi dạy, lôi tôi ra ngoài chửi bới, lăng mạ. Có người đã tát vào mặt và giật điện thoại của tôi.
Anh phủ nhận việc mình có dính líu đến việc tống tiền, gạ tình học sinh, vậy tại sao họ lại tố cáo anh, một giáo viên đang dạy con em họ, mà không phải là người khác?
Tôi không rõ vì sao họ lại làm như vậy, tôi rất bàng hoàng, không hiểu vì sao (?). Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra tại UBND xã tôi mới được ông trưởng công an xã cho biết có một số đơn tố cáo tôi như vậy.
Vậy vì sao trong bản khai thứ nhất tại trụ sở công an xã, anh lại thừa nhận có hành vi như trong đơn tố cáo, thậm chí anh còn thừa nhận đã nhận của một nữ thanh niên cùng xóm 400 nghìn đồng để xóa ảnh sex trên mạng?
Khi đó tôi rất sợ. Tôi nghĩ cách đưa ra một số lý do, nhận luôn mọi việc cho xong để qua cơn nguy biến. Sau đó tôi đã làm lại lời khai.
Hiện nay thái độ của những người tố cáo và hàng xóm đối với anh như thế nào?
Tôi cũng không tiếp xúc với họ. Sau lần bị hành hung tôi đã đề nghị công an huyện có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng của mình.
Trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh có mâu thuẫn hoặc tranh chấp với ai trong địa phương không?
Gia đình tôi không có mâu thuẫn và tranh chấp với ai cả. Tuy nhiên trong quan hệ cá nhân thì họ không có nhiều thiện cảm với tôi.
Trần Đức - Phúc Hưng