Đợi…
Chúng tôi đến khi thôn 3, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tràn một không khí u ám, thê lương. Gia đình đầu tiên chúng tôi ghé lại là nhà anh Hồ Hữu Sâm, 1 trong 8 thuyền viên mất tích, mới 25 tuổi nhưng đã là thuyền trưởng con tàu Xông Pha có giá trị bạc tỷ.
Ông Hồ Hữu Tài, bố Sâm, ngồi bó gối tâm sự: “Nó trẻ thế nhưng giỏi nghề lắm. Trước khi ra đi còn hứa với vợ, vậy mà…”. Người con dâu trẻ của ông Tài ngồi bên cạnh đang khóc nức lên từng cơn. “Mấy hôm ni nó cứ chạy ra biển hét lớn. Nó bảo con đợi chồng mà. Anh ấy sẽ về với mẹ con con…”, ông Tài sụt sịt.
Vợ chồng Sâm mới lấy nhau được hơn 1 năm, chị vợ đang mang bầu tháng thứ 6. Trước hôm đi biển, Sâm còn hẹn vợ khi nào về sẽ đưa vợ đi khám thai. Chồng đi ngày hôm trước thì như có linh tính báo, hôm sau chị vợ cứ ra biển ngóng trông. Mấy hôm nay nghe hung tin, chị vẫn đợi, tâm niệm vào một điều diệu kỳ.
Cách nhà Sâm không xa, ông Hồ Sư A, bố của thuyền viên Hồ Sư Liên, suốt ngày cứ chạy ra chạy vào ú ớ. Ông bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, không thể nói được. Giờ mất con, ông cũng không thể diễn tả nỗi đau bằng lời. Vợ ông thì lãng tai, tiếp chuyện khách lõm bõm, chỉ than thở: “Hắn cướp non con tui mất rồi… Con ơi, mẹ sống mần răng đây…”.
8 thuyền viên bị mất tích đều ở thôn bãi, nhà san sát nhau. Nhiều người còn là anh em họ hàng. Như Ngân, Trực và Sâm là 3 anh em họ; Thành và Vũ là anh em con chú con bác. Nhìn những di ảnh trẻ măng mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Trong 8 nạn nhân, có 2 người 27 tuổi, còn lại chỉ mới hơn 20.
Lê Văn Thành năm nay mới 17 tuổi. Năm ngoái đang theo học lớp 11 thì Thành nghỉ học, tập sự ra biển. Chuyến đi trên tàu Xông Pha là chuyến đi thợ chính thức đầu tiên của em.
Sáng 10/3, lễ truy điệu của 8 ngư dân mất tích, hương nghi ngút cuộn bay dọc biển Quỳnh Nghĩa. Nước mắt hòa cùng nước biển. Vĩnh biệt những người đã khuất, những ngư dân mai lại ra khơi…
Tử nạn hay mất tích?
|
Xã Quỳnh Nghĩa có gần 200 lao động gắn với nghề đi biển. Toàn xã có 135 tàu thuyền các loại.
Hầu hết gia đình các ngư dân gặp nạn thuộc hộ nghèo. Con tàu mà họ đi trị giá hơn 1 tỷ đồng, do tất cả chung lưng vay ngân hàng mỗi người đôi trăm triệu để mua. Giờ cả tàu và người đều gặp nạn, người thân của họ đang đối mặt với khoản nợ lãi lớn. |
Đến thời điểm hiện tại, chưa có một cơ quan nào dám khẳng định 8 thuyền viên trên tàu Xông Pha mất tích hay đã tử vong, chỉ biết rằng vẫn chưa liên lạc được với họ. Ông Hồ Đình Xích - Chủ tịch xã Quỳnh Nghĩa - thừa nhận: “Cũng không dám chắc lắm nhưng theo kinh nghiệm của tui thì nếu họ gặp tố thì khó lòng mà sống”.
Cũng theo ông Xích thì cũng nghe bà con xôn xao đã lâu nhưng không dám tin. Ra khơi cùng đợt với con tàu Xông Pha còn có 70 tàu thuyền khác. Phải đợi đến khi hầu hết các tàu thuyền đã về mới dám làm lễ truy điệu cho 8 ngư dân này.
“Rất có thể khi tố đến, số ngư dân này vẫn đang ở trong boong tàu nên bị nhấn chìm luôn”, ông Xích phán đoán. Hỏi, sau khi nghe tin tàu gặp nạn, đã có lực lượng nào chính thức tìm kiếm chưa? Ông Xích không trả lời thẳng câu hỏi: “Tất cả chỉ là theo nhưng người đi thuyền nói thôi, cộng với kinh nghiệm mà khẳng định. Đúng là hôm đó, tại điểm con tàu Xông Pha đỗ có tố…”.
Ông Tài, bố của nạn nhân Sâm, cho hay: “Có người đã nhặt được khay đựng cá có khắc chữa XP (Xông Pha), là của tàu con tui. Hơn nữa một số ngư dân còn phát hiện vài thi thể trôi ở bờ biển thuộc địa phận xã Quỳnh Long nhưng họ không dám vớt…”.
Thông tin chính thức chưa có, chưa xác nạn nhân nào được đưa về. Nhưng cả 8 bàn thờ và di ảnh đã được lập. Người thân dù không muốn cũng đành chấp nhận cả 8 người đã ra đi mãi mãi.
Đặng Nguyên Nghĩa