Thứ Tư, 18/11/2009 - 14:56

Hillary Clinton: Tôi từng không muốn làm Ngoại trưởng
(Dân trí) - Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton tiết lộ bà từng rất bất ngờ khi Tổng thống Obama đề cử vào cương vị Ngoại trưởng hồi đầu năm nay và ban đầu không muốn đảm nhận vị trí này.
 
Tổng thống Mỹ Obama và Ngoại trưởng Clinton trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm 17/11. 

Sau khi từ chối tạp chí Vogue trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, Hillary Clinton cuối cùng đã đồng ý để tạp chí này thực hiện cuộc phỏng vấn. Cuộc trò chuyện giữa bà Clinton với phóng viên Jonathan Van Meter của Vogue được đăng tải trên số ra tháng 12.

“Tôi đã rất ngạc nhiên sau cuộc bầu cử tổng thống khi ông Obama đề nghị tôi vào vị trí ngoại trưởng. Tôi thực sự rất do dự. Tôi không nghĩ đó là điều nên làm. Tôi đã không muốn đảm nhậm vị trí đó”.

Bà Clinton cũng tiết lộ rằng bà đã phải đấu tranh với lời mời đó trong nhiều ngày và đề xuất với ông Obama các ứng cử viên khác. Nhưng bà đã được bạn bè, các cố vấn và chính ông Obama thuyết phục để nhận lời.

“Thực sự tôi đã rất lưỡng lự và tiếp tục đề xuất những người khác thay thế. Nhưng sau đó một người bạn đã gọi cho tôi và nói: “Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn đắc cử và bạn gọi cho ông ấy, đề nghị ông ấy đảm nhận cương vị đó?”. Câu hỏi này thực sự có tác động lớn đối với tôi”.

Khi được hỏi về sự ủng hộ của đệ nhất phu nhân Michelle Obama dành cho các nhà thiết kế trẻ, bà Clinton nói: “Michelle làm được điều đó và thích thú với chuyện đó, dó là cái tài của bà ấy”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng hết lời khen ngợi người đồng cấp Anh David Miliband. Bà Clinton khen ông Miliband là người “năng động, thông minh và cuốn hút. Ông ấy cũng trẻ nữa”.

An Bình
Theo BBC, Huffington