Thứ Bẩy, 20/03/2010 - 23:25
Án chung thân cho kẻ chém chết công an viên vì ghen
(Dân trí) - Ghen tuông vì nửa đêm có người gọi vào máy điện thoại của vợ, Bình đã gọi lại và gọi “kẻ lạ mặt” tới thách đấu. Người bị Bình chém chết với gần chục nhát dao chính là công an viên của xã Lê Hóa (Tuyên Hóa - Quảng Bình).
>> Mâu thuẫn qua điện thoại, một công an bị chém dã man
Ngày 19/3, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Thanh Bình (43 tuổi, ngụ xã Lê Hóa) với tội danh “Giết người”.
Theo kết quả điều tra, đêm 2/9/2009, bất ngờ có số máy lạ gọi vào số của vợ Bình. Bình cầm máy nhưng không nghe tiếng trả lời liền gọi lại và “thách đấu” với người bên kia đầu dây.
Cơ quan chức năng đang khám xét hiện trường nơi anh Hùng bị chém chết (Ảnh: H.T)
Vừa bỏ điện thoại xuống, Bình nghe tiếng xe và thấy anh Nguyễn Văn Hùng là công an viên thôn Tiền Phong (xã Lê Hóa) - người vừa nói chuyện qua điện thoại. Bình vào nhà lấy cây rựa vác ra cổng, đuổi chém anh Hùng chết tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, Bình đã đến cơ quan công an tự thú.
Tại tòa, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, có thân nhân tốt, phạm tội trong trạng thái bị kích động nhưng hành vi phạm tội có tính chất côn đồ nên HĐXX đã tuyên mức án chung thân đối với Bình vì tội “Giết người”.
Hồng Kỹ