(Dân trí) - Câu chuyện thương tâm "thật tưởng như đùa" vừa xảy ra tại huyện Mê Linh (Hà Nội) khi một thanh niên say rượu được người đi đường cứu chữa. Thay vì nói lời cảm ơn, gã thanh niên say rượu đã cầm dao đâm chết “ân nhân” của mình.
Thông tin từ cơ quan công an cho biết: khoảng 22h ngày 25/8, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú tại Gia Minh, Quang Trung, Mê Linh) đi xe máy cùng anh Nguyễn Văn Bảy (ở Phú Cường, Sóc Sơn) trên đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài.
Khi đến địa phận huyện Mê Linh, Hùng và Bảy phát hiện một chiếc xe máy dựng ở vệ đường, cạnh đấy có một thanh niên đang nằm.
Anh Bảy và anh Hùng quay về thôn Gia Trung, gọi thêm anh Nguyễn Văn Trạm (SN 1969, ở cùng thôn), quay lại chỗ người thanh niên đang nằm, ba anh đã dìu thanh niên đó lên đường cao tốc, thanh niên này có nói đến việc bị say rượu.
Ngay lúc đó, có hai thanh niên đi xe máy từ phía sân bay Nội Bài đến và hô “Chúng mày làm gì đấy, thích gì”, ngay lập tức người thanh niên say rượu chạy về phía xe máy của anh ta, rút ra một thanh kiếm và chạy lại đâm thẳng vào ngực anh Trạm.
Sau đó, ba đối tượng lên xe máy, chạy về hướng Sóc Sơn. Anh Trạm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì chết.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp Công an huyện Mê Linh tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy tìm thủ phạm.
Phúc Hưng