Thứ Bẩy, 22/10/2011 - 07:12

Nữ sinh Mỏ - Địa chất duyên dáng với nón ba tầm
(Dân trí) - Bên cạnh những kỷ niệm, chia sẻ chân thành của các thế hệ đàn anh đi trước, khán giả còn được thưởng thức những ca khúc sôi động do chính SV cũng như ca sỹ, khách mời thể hiện trong đêm giao lưu kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ĐH Mỏ - Địa chất.

Tối qua (21/10) tại ĐH Mỏ - Địa chất, đêm giao lưu các thế hệ sinh viên nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường đã diễn ra. Trong chương trình, kỷ niệm khó quên về những ngày ngồi trên giảng đường đã được các thế hệ SV đi trước hồi tưởng lại.

 

Từ những ngày phải sơ tán cho tới khi ngôi trường được Nhà nước vinh danh, tặng huân, huy chương, biết bao SV đã từng trau dồi kiến thức cũng như tu dưỡng đạo đức để giờ đây khi trở lại chia sẻ, tri ân và định hướng cho các SV đang theo học, họ đều là những người nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty, tổng công ty hay cơ quan nhà nước.   

 

Bên cạnh những cuộc trò chuyện giàu tình cảm hướng về ngôi trường nhân 45 năm ngày thành lập, những tiết mục văn nghệ đầy ấn tượng do chính các SV trong trường biểu diễn như “huyền thoại phương Đông” hay “Duyên nón ba tầm” đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và vô cùng thích thú.
 
Một số hình ảnh màn trình diễn của SV Mỏ - Địa chất



 
Tiết mục "Huyền thoại phương Đông"



 


Và tiết mục "Duyên nón ba tầm"
 







Bài múa dân gian của nhóm Camelia
 
Xem thêm clip nhảy hiện đại của nhóm Camelia
 
 

L.T.T