(Dân trí) - Sông An Cựu - TP Huế, mỗi buổi sáng sớm hay xế chiều, trên chiếc ghe bé nhỏ, một ông già tóc đã bạc trắng, cùng đứa cháu nhỏ lặng lẽ khua mái chèo rẽ nước nhặt chai, lọ, phế thải trôi nổi bán kiếm tiền đong gạo đắp đổi qua ngày.
(Dân trí) - "Chị Phê đúng là sinh ra số vất vả, từ công việc ngoài đồng cho đến sinh hoạt của từng người trong nhà đều do mình chị ấy lo liệu, bà con hàng xóm ai nấy đều thương cho hoàn cảnh gia đình chị nhưng đều khó khăn cả nên không giúp được gì".
(Dân trí) - Chị Ngô Minh Trang, nhân vật trong bài viết “Xót xa một mảnh đời sắp tắt” đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14h chiều ngày 29/10 tại ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). >> Xót xa một mảnh đời sắp tắt
(Dân trí) - Mang trong mình trái tim cần phẫu thuật gấp, chị Luận hiện đang đi giúp việc cho 2 gia đình kiếm tiền thuốc men. Từ chỗ trọ đến nhà chủ chỉ 3km mà chị đạp xe gần nửa giờ đồng hồ, vì nhiều lúc mệt phải xuống dắt bộ.
(Dân trí) - Chiều 27/10, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 2.300.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 2 tháng 9 cho cậu sinh viên mang khối u ác tính, Phạm Duy Tùng - nhân vật trong bài viết “Chống chọi với khối u ác tính để vào Đại học”.
(Dân trí) - Trên bàn thờ là di ảnh của Trần Ngọc Nghĩa, cậu thanh niên ra đi vì căn bệnh bướu cổ lồi mắt. Cái ngày tang tóc đó xảy ra cách nay đã 7 năm nhưng tử thần vẫn đang chầu chực để cướp đi sinh mạng những người còn lại trong gia đình Nghĩa.
(Dân trí) - Cảnh ngộ chị Hồ Thị Thanh Hải trong bài viết: “Mẹ không cam lòng để con mồ côi” đã lay động trái tim nhiều bạn đọc. Độc giả đồng cảm với nỗi đau của người mẹ bệnh tật đã gom góp, giúp đỡ mẹ con chị vượt qua buổi khó khăn. >> “Mẹ không cam lòng để con mồ côi”
(Dân trí) - Cũng ê a giọng đọc, cũng ồn ã giành nhau lên bảng, lớp học của chùa Liên Hoa là nơi nuôi dưỡng ước mơ đi học của hàng trăm đứa trẻ nghèo ở xóm nhập cư dưới chân cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TPHCM).
(Dân trí) - Trong căn phòng khách nhỏ hẹp kiêm phòng ăn, kiêm cả phòng ngủ, chị Cao Thị Nguyệt và chồng mỗi người nằm một góc. Da vẫn xám đen, môi vẫn tái nhợt, chị Nguyệt xuất viện không phải vì hết bệnh mà vì hết tiền.
(Dân trí) - Trong căn nhà nhỏ hiu quạnh, bà ngồi quạt cho cháu, cố gắng động viên cháu trước những cơn đau hành hạ. Ánh nắng xuyên qua khe cửa cũng làm em nhức đầu, choáng váng. Thương cháu, bà cụ cũng không biết làm sao bởi bà đã tuổi cao sức yếu... >> Tình trạng nguy kịch của cô bé mồ côi