Mã số 505:

Nỗi bất hạnh một người chiến sĩ công an
(Dân trí) - Tại nạn không cướp đi thể xác của anh mà biến anh trở thành người sống đời sống thực vật. Cuộc sống cả gia đình dựa vào khoản lương hưu của người bố. nhưng rồi ông lại qua đời vì bệnh ung thư. Giờ đây, anh chỉ còn biết trông cậy vào mẹ già.
Xem tiếp

Thanh Hóa:

Món quà đầu xuân đến với cháu bé bị ly thượng bì bóng nước
(Dân trí) - Sáng ngày 6/2, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 3.300.000đ, tới cháu Nguyễn Hữu Việt Hoàng, thôn 6, Quảng Minh, Quảng Xương, nhân vật trong bài viết: “Tội nghiệp cháu bé 8 tuổi bị ly thượng bì bóng nước”.
 >> Tội nghiệp cháu bé 8 tuổi bị ly thượng bì bóng nước
Xem tiếp
Hơn 42 triệu đồng đến với gia cảnh “Đừng khóc bố ơi”
(Dân Trí)- Chiều ngày 6/2 PV Dân Trí đã có mặt tại khối phố 1, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh trao 9,1 triệu đồng cho gia cảnh anh Nguyễn Viết Dũng, những nhân vật trong bài viết “Đừng khóc bố ơi”.
 >>  “Đừng khóc, bố ơi…”
Xem tiếp

Mã số 503:

Mẹ bệnh nặng, đường đến giảng đường của các con trở nên chông gai
(Dân trí) – Bố mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo, mẹ lại lâm bệnh nặng đã khiến cho cuộc sống của 3 sinh viên mồ côi cha quê ở xóm Hà Thâu, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình càng trở nên lao đao, túng quẩn và đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học.
Xem tiếp

Mã số 502:

Bà ăn xin nuôi mộng học chữ cho cháu
(Dân trí) - Người đàn bà thấp nhỏ, gầy rộc ngày ngày phải lang thang đầu đường xó chợ để kiếm sống. Ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng lòng bà chưa bao giờ được thảnh thơi khi nghĩ đến tương lai của người con gái ngẩn ngơ, cùng hai đứa cháu dại khờ côi cút...
Xem tiếp
Hơn 27 triệu đồng đến với gia đình có 3 con bị bệnh
(Dân trí) - Trong những ngày đầu năm mới chúng tôi trở về đội 3, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thăm gia đình chị Bùi Thị Lan và trao số tiền 27.500.000 đồng của bạn đọc ủng hộ gửi về trong 3 tuần (1,2,3 tháng / 2012)
 >> 3 lần làm mẹ, vạn lần quặn đau
Xem tiếp
Hơn 145 triệu đồng đến với 5 cháu bé mồ côi cha
(Dân trí) – Ông trời không thương đã nhẫn tâm cướp đi người cha để lại 5 đứa con thơ và người vợ trong cảnh nợ nần chòng chất. Nhờ tình thương yêu và sự chia sẻ từ bạn đọc báo Dân trí nỗi đau của mẹ con chị Lệ cũng nguôi ngoai phần nào.
 >> “Bố ơi xin đừng bỏ 5 chị em con!”
Xem tiếp

Mã số 501:

“Các cháu tôi còn thơ dại quá”
(Dân trí) - Chiếc áo mỏng cũ sờn không đủ làm em ấm nên cứ suốt ngày quanh ra quẩn vào trong bếp rơm đốt lửa. Nhưng cái bụng đói – cái đói đến thèm thuồng tội nghiệp giản đơn chỉ là bát cơm nóng mà nhiều khi còn đứt bữa
Xem tiếp
Nước mắt ân hận của mẹ cậu bé bị suy thận giai đoạn cuối
(Dân trí)- Cậu bé đáng yêu có nụ cười trong vắt Mai Bình Duyên - nhân vật trong bài viết “Về thôi con nhé vì mẹ không có tiền” hiện trong tình trạng nguy kịch. Đó là thông tin chúng tôi nhận được từ mẹ cháu cùng với đó là những giọt nước mắt ân hận muộn màng.
 >>  Về thôi con nhé, vì mẹ không có tiền
Xem tiếp

Mã số 500:

Sự sống mong manh của sản phụ bị nhiễm trùng huyết
(Dân trí) – Đang mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ 8 thì chị bị bệnh nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan. Cháu bé được mổ cứu sống nhưng còn mẹ cháu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Xem tiếp

Gia Lai:

60 triệu đồng đến với bữa ăn của học sinh nghèo Lơ Pang
(Dân trí) - Ngay những ngày đầu tiên của năm mới, hơn 60 học sinh nghèo của trường Phổ thông trung học bán trú cơ sở Lơ Pang đã rất vui mừng khi được một bạn đọc báo Dân trí chia sẽ, giúp đỡ 60 triệu đồng cho bữa ăn hàng ngày của các em.
 >> “Chỉ mong có mì tôm cho các em ăn sáng”
Xem tiếp
Tạm biệt con, Nhân Nghĩa thương yêu!
(Dân trí) - Tin vui đầu năm của gia đình các bé họ Nhân là bé Nhân Nghĩa đã được một cặp vợ chồng người Ý nhận nuôi, cuối tuần này bé sẽ tạm biệt các cha mẹ ở Việt Nam để về “nhà mới”.
 >>  Tấm lòng bạn đọc đến với mái ấm của Nhân Nghĩa
 >>  Bé trai dị dạng khát khao bàn tay mẹ
 >>  Em trai Nhân Ái được đặt tên là Nhân Nghĩa
Xem tiếp

Mã số 499:

Hai anh em hơn 70 lần... gãy chân
(Dân trí) - Cha mẹ hai em lựa hai cái tên ai cũng nghĩ suốt cuộc đời anh em chúng sẽ gặp phước lành. Thế mà ai có ngờ đâu mỗi đứa trẻ khi lên 4 lên 5 tuổi, tập đi lựng chựng đã bị té gãy xương chân. Mỗi lần té là mỗi lần gãy xương chân.
Xem tiếp