Mã số 507:

Tình cảnh hiểm nghèo của bé gái người dân tộc Chứt
(Dân Trí) - Chịu cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo, thể xác cháu bé 6 tuổi người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trở nên tiều tụy. Chứng kiến cảnh bé vật vã, bụng chướng căng tròn tại bệnh viện ai cũng quặn lòng.
Xem tiếp
Hơn 10 triệu đến với cậu bé bị cành cây rơi vào người
(Dân trí)-Nằm trên giường bệnh, cậu bé Nguyễn Văn Phi vẫn nở nụ cười thật tươi đáng yêu đến lạ - đó là hình ảnh ấn tượng với chúng tôi trong lần trở lại khoa Thần Kinh của bệnh viện Nhi TW để thăm em và trao số tiền 10.200.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ
 >> Bố ơi, bao giờ con sẽ ngồi dậy được ?
Xem tiếp
Quà nhân ái tiếp tục đến với hai chị em Cơ Tu
(Dân trí) – Chiều 7/2, PV Dân trí đã trao số tiền 2,7 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh ALăng Đinh (thôn Tu Núc, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) có hai con đều bị co rút chân tay.
 >> Gần 13 triệu đồng đến với hai chị em Cơ Tu
 >> “Giá mà chúng tôi đổi được chân tay cho con”
Xem tiếp

Thanh Hóa:

Người mẹ hơn 20 năm nhốt con trong nhà nhận quà bạn đọc
(Dân trí) - Sáng ngày 8/2, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 1.300.000đ của bạn đọc ủng hộ gia đình bà Lưu Thị Tính, trú tại thôn Lam Thượng, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, nhân vật trong bài viết: “Đằng đẵng 20 năm nhốt con trong nhà”.
 >>  Đằng đẵng 20 năm nhốt con trong nhà
Xem tiếp
Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình chị Thạch Thị Ni
(Dân trí) – Sự ra đi của người vợ để lại trên vai anh Dũng hai đứa con thơ dại và khoản nợ chồng chất. Những giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp sức kịp thời giúp gia đình không còn nguyên vẹn này vơi bớt nỗi đau và khổ ải.
 >> Chị Thạch Thị Ni không thể ở lại với các con
 >> "Con ơi đừng để hai đứa nhỏ phải mồ côi"
Xem tiếp

Mã số 506"

Nỗi niềm "gà trống" nuôi con dại, cháu thơ
(Dân trí) – Tuy mới 60 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Tiện già yếu hom hem. Chân đau từ gần chục năm nay nhưng không có tiền chữa trị đã thành tật. Một mình nuôi cô con gái bị động kinh đã vất vả, nay ông còn phải nuôi đứa cháu lọt lòng đỏ hỏn của con…
Xem tiếp
Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 04 tháng 01/2012
(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 446.475.034 đồng.
Xem tiếp
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 04 tháng 01/2012
(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 407,301,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.
Xem tiếp

Nghệ An:

Hơn 10 triệu đồng đến với hai mẹ con ở tuổi xế chiều
(Dân trí) - Sáng ngày 7/2, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 10.400.000 đồng cho cụ Nguyễn Thị Hòa, xóm 11, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An.
 >> “Mẹ còn sống ngày nào, cũng chỉ thương các con”
Xem tiếp

Thanh Hóa:

Người mẹ trẻ nuôi con dị tật nhận quà bạn đọc
(Dân trí) - Chiều ngày 9/2, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 2.000.000đ, tới gia đình chị Đào Thị Phượng, ở thôn 7, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, nhân vật trong bài viết: “Nỗi lòng người mẹ trẻ nuôi con dị tật”.
 >> Nỗi lòng nguời mẹ trẻ nuôi con dị tật
Xem tiếp

Mã số 505:

Nỗi bất hạnh một người chiến sĩ công an
(Dân trí) - Tại nạn không cướp đi thể xác của anh mà biến anh trở thành người sống đời sống thực vật. Cuộc sống cả gia đình dựa vào khoản lương hưu của người bố. nhưng rồi ông lại qua đời vì bệnh ung thư. Giờ đây, anh chỉ còn biết trông cậy vào mẹ già.
Xem tiếp

Hà Nam:

Quà nhân ái tiếp tục đến với gia đình ông Phạm Quang Cán
(Dân trí) - Chiều ngày 7/2, PV Dân trí đã đến trao số tiền 2.700.000đ đến gia đình ông Phạm Quang Cán, nhân vật trong bài viết: “Xót thương những đứa trẻ nơm nớp sợ cha đuổi đánh”, tiểu khu Bình Nam, TT Bình Mỹ, huyện Bình Lục.
 >>  Xót thương những đứa trẻ nơm nớp sợ cha đuổi đánh
Xem tiếp

Nghệ An:

Hơn 26 triệu đồng đến với chị Bùi Thị Mai
(Dân trí) - Chiều ngày 7/2/2012, PV Dân trí đã đến thăm và trao 26.700.000 đồng đến chị Bùi Thị Mai, ở xóm 19-20, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
 >> "Con chết cũng được, mẹ mua thuốc chữa cho bố"
Xem tiếp