(Dân trí) - Cha theo đường cha, mẹ theo đường mẹ, em chịu cảnh “mồ côi” khi mới 7 tuổi. Thiếu thốn tình cảm, cuộc sống cơ cực chưa bao giờ làm em gục ngã. Nhưng ông trời như trêu ngươi khi giờ đây bắt em chiến đấu với căn bệnh ung thư ở tuổi 17.
Em là Huỳnh Thị Ái Vân, 17 tuổi, học lớp 12C trường phổ thông trung học Trần Đại Nghĩa, hiện ở tại ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung ( Tam Bình, Vĩnh Long) đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vòm mũi.
Là một đứa con bị cha mẹ rời bỏ đi khi mới 7 tuổi. Cha đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng. Cuộc sống của em nương nhờ vào bà nội già và người bác mà những năm trước đây gia đình nằm trong diện xóa đói giảm nghèo. Em dành tất cả cho việc học để tìm tương lai cho mình. Năm lớp 9, Ái Vân là học sinh giỏi cấp huyện, thi môn Văn, môn Sử đều được phòng giáo dục cấp giấy khen và thưởng tiền.
Ái Vân dù bệnh tật đớn đau nhưng lúc nào rỗi em cũng đan giỏ kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình
Để có tiền mua sách vở, tranh thủ những ngày nghỉ Ái Vân đi mò cua, mỗi ngày được hai ký, bán mỗi ký được 6000 đồng. Rồi em lãnh dây về đan giỏ đệm nylon, mỗi ngày đan được 15 cái đệm chiều cao 4 tất, không đáy mỗi cái chỉ được 600 đồng, em vẫn tiếp tục đan cho đến nay dù căn bệnh hành hạ.
Hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn tình thương cả cha lẫn mẹ vậy mà ông trời còn gieo cho em nỗi tuyệt vọng khi phát hiện căn bệnh ngặt nghèo. Vào lúc thi kỳ 2 lớp 11 năm 2011, Ái Vân phát hiện mình nghẹt mũi, nhức đầu. Căn bệnh ngày càng liên tục, có nhiều khi khó thở cả hai, ba giờ. Nhưng em cố gắng đương đầu với bệnh tật cho qua kỳ thi cuối năm.
Nghĩ hè, em đến bệnh viện Đa khoa Tam Bình khám, Bệnh viện chuyển lên tuyến tỉnh Vĩnh Long. Đến đây, em lại được chuyển lên Bệnh viện Tai, Mũi, Họng TP Hồ Chí Minh. Sau khi làm xét nghiệm em lại được chuyển qua bệnh viện ung bướu TP HCM. Nơi đây chụp citi xong chuyển qua xa trị, đến nay bệnh viện đã truyền hóa chất cho em 4 lần. Lần thứ tư vào ngày 27/9/2011. Trong phiếu hẹn của bệnh viện Ung bướu ngày 3 - 2- 2012 tiếp tục hóa trị.
Ái Vân được bạn chở đi học nhưng con đường phía trước quá đỗi gian lao
Thầy Trần Công Danh hiệu trưởng trường Trung học PT Trần Đại Nghĩa cho biết: Ái Vân là một học sinh tiên tiến, ngoan hiền, gia cảnh khó khăn không cha mẹ lại lâm căn bệnh ngặt nghèo. Trường rất cảm thông trước hoàn cảnh của em, để tạo điều kiện chữa bệnh, trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, học sinh hỗ trợ. Ngoài ra, thông báo công đoàn ngành giúp đỡ. Học phí của em miễn xét toàn bộ. Bản thân Ái Vân có nghị lực rất lớn, mỗi lần đi viện về, em đều tiếp tục đi học ngay.
Nụ cười tươi tắn trên môi cô học sinh cấp 3 không còn nữa, gương mặt xanh xao, tóc chỉ vài cọng lơ thơ, nụ cười thật buồn. Ai nhìn em thôi cũng cảm thấy nhói lòng. Ái Vân nói trong làn nước mắt: Em rất sợ hóa trị với nhiều lý do: không có tiền để hóa trị, sau khi hóa trị cơ thể bắt ói liên tục, người hay mệt, ăn uống không được cả tuần lễ, tóc rụng, rụng mãi. Nhưng em còn đau đớn hơn: không có cha mẹ để an ủi, động viên cho mình.
Khi hỏi về cha mẹ, Ái Vân cho biết: Trong thời gian ra đi của cha mẹ, em có gặp mẹ hai lần đến thăm tại trường, với lý do mẹ khuyên em nên đi theo mẹ, nhưng em không đi. Còn cha em thì một, hai năm mới gặp một lần.
Bạn cùng lớp Nguyễn Thị Ngọc Lạc thố lộ: “Em rất thương bạn, mỗi lúc đi làm hóa trị về, bạn mệt, ói, ăn không được là nước mắt em chảy dài. Dù người quá yếu lại mệt, ói bạn vẫn ao ước đi học, em đều chở bạn đi và về. Thời gian đi hóa trị em đều viết bài đầy đủ cho bạn .

Bệnh tật đã là một lẽ, nhưng thiếu thốn tình thương của cha, của mẹ khiến Ái Vân lúc nào cũng buồn sâu kín
Ông Phạm Hữu Thạnh, trưởng ấp Mỹ Quới xã Mỹ Thạnh Trung cho biết: “Cha mẹ ly hôn lúc em Ái Vân còn nhỏ, nên em ở với bà nội và bác ruột. Mỗi lần đi nằm viện, Ái Vân đều đem đơn nhờ xác nhận. Hoàn cảnh của cháu thật đáng thương, mong sao cháu có điều kiện chữa lành bệnh để tiếp tục sự học”.
Thật sự, em Huỳnh Thị Ái Vân đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm tạo điều kiện giúp em chữa chạy, vượt qua căn bệnh ngặt nghèo, để giấc mộng ước mơ đến giảng đường tiếp bước.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. EmHuỳnh Thị Ái Vân ở ấp Mỹ Quới. xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: 0907. 583.387
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |
Đức Đạt