Thứ Bẩy, 18/02/2012 - 08:56
Thanh Hóa
Quà bạn đọc tiếp tục đến với cháu bé bị bố tẩm xăng đốt
(Dân trí) - Chiều ngày 16/2, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao tận tay số tiền 2.500.000đ, tới chị Lê Thị Hà - mẹ cháu Vũ Quốc Linh, thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống, nhân vật trong bài viết: “Cháu bé 3 tuổi bị bố thiêu sống nguy kịch trên giường bệnh”.
>> Cháu bé 3 tuổi bị bố thiêu sống nguy kịch trên giường bệnh
Gần một năm đã trôi qua kể từ ngày bé Linh bị người cha tàn độc tẩm xăng vào người đốt, khiến cháu Linh phải chịu những nỗi đau đớn hành hạ trên da thịt. Sau một thời gian được cứu chữa, giờ đây sức khỏe cháu Linh đã dần hồi phục trở lại. Cũng nhờ có sự quan tâm, chia sẻ của nhiều tấm lòng hảo tâm nên mẹ con chị Hà mới có thêm điều kiện chạy chữa bệnh tật cho cháu Linh.
Những chỗ bỏng trên cơ thể giờ đang trồi thịt ra dần.
Giờ đây, những ngón tay được ghép nối đã cử động một cách linh hoạt. Nhìn bé Linh cầm chiếc điện thoại của mẹ trên tay nhấn các con số một cách dễ dàng mà chúng tôi thấy vui với những gì cháu đã làm được như ngày hôm nay.
Chị Hà cho biết: “Sức khỏe của cháu Linh đã dần ổn, các ngón tay sau khi ghép cũng đã có thể cầm những đồ vật nhẹ. Nhưng thời gian gần đây, trên chân của cháu phần thịt lồi do vết bỏng gây ra ngày một lồi to, cứ đà này để ấm lên em phải đưa cháu đi kiểm tra xem thế nào”.
Anh Lê Đông Ngàn, cán bộ chính sách xã Tế Tân cho biết: “Trường hợp của cháu Linh gia đình và chính quyền xã đã làm hoàn tất hồ sơ, giờ chỉ chuyển hồ sơ lên huyện duyệt, sau khi có chế độ này sẽ giúp phần nào khó khăn cho gia đình”.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới chị Hà.
“Qua báo Dân trí cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ mẹ con tôi trong suốt thời gian qua. Nếu không có sự quan tâm, chia sẻ và động viên của các nhà hảo tâm xa gần thì mẹ con tôi không biết thế nào nữa. Giờ đây sức khỏe của cháu Linh đã dần hồi phục, chỉ còn lại phần da bị cháy là chưa thể hồi phục lại được”, chị Hà tâm sự.
Hoàng Văn