Thứ Ba, 14/02/2012 - 08:52

Nghệ An:

Hơn 25 triệu đồng đến với cậu bé người dân tộc thiểu số nơi biên giới
(Dân trí) - Ngày 11/2/2012, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 25.800.000 đồng cho em Lin Văn Liệu, trường THCS bán trú Chiêu Lưu, huyện biên giới Kỳ Sơn.
 >> “Cháu chỉ muốn có một chiếc xe lăn”
Số tiền nói trên do bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 1+2+3 ủng hộ tới em Lin Văn Liệu, bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An nhân vật trong bài viết: "Cháu chỉ muốn có một chiếc xe lăn". Từ thành phố Vinh đồng hồ điểm mới 5 giờ, giữa tiết trời giá lạnh khi mọi người vẫn co ro trong chăn ấm thì chúng tôi cưỡi trên xe máy vượt quãng đường gần 250km có mặt tại Trường THCS bán trú xã Chiêu Lưu để thực hiện việc trao quà cho em Liệu.
 
Cùng có mặt tại buổi trao quà là thầy Lê Hữu Lĩnh - Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đảo các thầy cô giáo chủ nhiệm, bộ môn và học sinh. Tại buổi trao quà, thầy Lê Hữu Lĩnh chia sẻ: "Sự có mặt của PV báo Dân trí tại mảnh đất biên giới này để thực hiện trao quà là điều mà bấy lâu chúng tôi mong gặp. Qua báo Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến quý độc giả đã thương giúp em Liệu trong thời gian qua. Sự ủng hộ của quý vị chính là niềm động viên an ủi to lớn đối với học sinh ở mảnh đất rẻo cao này".
 
Cũng theo thầy Lĩnh, sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về em Lin Văn Liệu đã có nhiều bạn đọc gọi điện thoại chia sẻ, gửi quà và tiền. Theo đó, qua đường bưu điện em Liệu đã nhận được hơn 8 triệu đồng và nay có thêm hơn 25 triệu từ báo Dân trí và sắp tới nhà trường sẽ cùng gia đình đưa em đi làm một cái chân giả. "Chúng tôi sẽ đưa em Liệu đi để lắp một cái chân giả, số tiền còn lại sẽ gửi ngân hàng để cho em ăn học", thầy Lĩnh cho biết.
 
Khuôn mặt khả ái, trầm lắng và có chút ưu tư, cũng cái nạng gỗ kia phải chống mỗi khi bước vào lớp học tuy vất vả nhưng Liệu vui hơn trong ngày nhận quà từ PV Dân trí, Liệu cứ ậm ừ: "Em không biết nói gì cả chú à. Nhờ chú cho cháu gửi lời cảm ơn đến các bác, các cô, các chú... đã thương cháu lúc khó khăn này nhé".
 
Được biết, từ những năm học cấp 1 em Lin Văn Liệu phải chống gậy quốc bộ 5km từ nhà tới trường, đó là chưa kể nỗi vất vả qua con sông Nậm Mộ trên chiếc cầu tre lắt léo... Nhưng kể từ khi bước vào học lớp 6, biết trước khó khăn em đang phải gánh chịu, nhà trường mua một chiếc xe đạp và đã cắt cử em Học Văn Trọng (bạn cùng lớp) cứ đều đặn hằng ngày đến tận bạn Lưu Tiến để đưa Liệu đến trường. Nhờ có sự giúp đỡ của nhà trường, bạn cùng lớp càng làm cho Liệu ham học hơn. Liệu bảo: "Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mọi người và bạn bè. Nếu sau này thành đạt em sẽ giúp đỡ mọi người cùng hoàn cảnh như em".
 
Một số hình ảnh PV Dân trí trao quà tại huyện biên giới Kỳ Sơn: 
 
Ngày 11/2/2012, PV Dân trí vượt qua gần 250k có mặt tại Trường THCS nội trú xã Chiêu Lưu để trao 25.800.000 đồng quà bạn đọc tới em Lin Văn Liệu.
  
Em Học Văn Trọng - là người bạn gần 1 năm nay luôn dùng xe đạp chở em Liệu đi học trước khi chưa có xe lăn.
 
Trọng giúp đỡ bạn trong mọi tình huống từ khi chưa có xe lăn, Trọng luôn vượt 5km để đèo Liệu bằng xe đạp...
 
 
Sau đó được các bạn khiêng xe lăn vào lớp học...
 
Và để Liệu ngồi trên xe lăn ngay trong lớp học cho thoải mái.
 
Cô giáo bộ môn vẫn luôn hướng dẫn Liệu trong học tập.
 
 
Nguyễn Duy