Thứ Bẩy, 11/02/2012 - 22:52

Hơn 10 triệu đến với cậu bé bị cành cây rơi vào người
(Dân trí)-Nằm trên giường bệnh, cậu bé Nguyễn Văn Phi vẫn nở nụ cười thật tươi đáng yêu đến lạ - đó là hình ảnh ấn tượng với chúng tôi trong lần trở lại khoa Thần Kinh của bệnh viện Nhi TW để thăm em và trao số tiền 10.200.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ
 >> Bố ơi, bao giờ con sẽ ngồi dậy được ?
Không may mắn, trong một lần đi chăn bò Phi bị cành cây rơi trúng người nên bị chấn thương tủy cổ dẫn đến liệt tứ chi. Anh Nguyễn Văn Sang (bố của Phi) phải một mình lên chăm con nhưng luôn canh cánh nỗi lo bởi vợ ở nhà sắp đến ngày lâm bồn. Trong dịp Tết vừa qua vì Phi vẫn phải ở lại viện điều trị nên chị cũng lên với hai bố con. Thương vợ, thương con anh Sang chỉ biết chạy vạy xoay sở tiền để con chữa bệnh và cho vợ chuẩn bị đi sinh. Cùng một lúc phải lo hai việc nên khuôn mặt khắc khổ của anh lại càng thêm sầu não

Nụ cười đáng yêu của bé Phi trong bệnh viện

Anh chia sẻ từ khi báo Dân trí có bài viết giúp đỡ hoàn cảnh hai bố con, đã có nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm, chia sẻ động viên và vào tận bệnh viện cho quà nên con phấn khởi lắm. Vẫn phải nằm cố định một chỗ nhưng thấy có nhiều các chú các bác vào thăm khiến Phi cứ cười suốt. Đồng thời anh cũng cho biết đã nhận được gần 40 triệu tiền mọi người gửi giúp đỡ nên hiện tại anh đã có tiền đóng viện phí cho con.

Gặp lại Phi lần này, chúng tôi cũng thấy an tâm hơn nhiều bởi thấy em vui hơn hẳn. Tuy nhiên về bệnh tình của em thì còn nhiều vấn đề nan giải khi bác sĩ Cao Vũ Hùng (Trưởng khoa Thần Kinh – bệnh viện Nhi TW) cho biết : Vì bị chấn thương rất nặng nề ở vùng tủy cổ nên khả năng bình phục là rất ít và có khả năng sẽ phải nằm như thế đến hết đời.

Trong dịp này phóng viên Dân trí đã trao số tiền 10.200.000 đồng của bạn đọc gửi ủng hộ tuần 2+3 tháng 1/ 2012 đến anh Sang. Nhận món quà anh không khỏi xúc động bày tỏ “Gia đình tôi đã may mắn vì được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Có trong mơ tôi cũng không thể tin được rằng mình đã có tiền chữa cho con. Bố con tôi xin cám ơn tất cả những tấm lòng nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ, ân nghĩa này tôi sẽ ghi lòng tạc dạ”


Anh Sang xúc động nhận quà bạn đọc Dân trí

Quay sang nhìn em, vẫn nụ cười hồn nhiên đến tội nghiệp. Nhớ đến lời bác sĩ đã cho biết tôi tự hỏi bao giờ cậu bé Phi sẽ ngồi dậy được để lại tung tăng cắp cặp sách đến trường cùng bè bạn?

Phạm Oanh