Thứ Bẩy, 11/02/2012 - 09:06

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình chị Thạch Thị Ni
(Dân trí) – Sự ra đi của người vợ để lại trên vai anh Dũng hai đứa con thơ dại và khoản nợ chồng chất. Những giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã tiếp sức kịp thời giúp gia đình không còn nguyên vẹn này vơi bớt nỗi đau và khổ ải.
 >> Chị Thạch Thị Ni không thể ở lại với các con
 >> "Con ơi đừng để hai đứa nhỏ phải mồ côi"
Gần một tháng sau khi làm đám tang cho vợ, anh Dũng phải gạt nước mắt để tiếp tục lên TPHCM làm việc với hy vọng sớm trả được khoản viện phí còn thiếu của bệnh viện và nợ nần đã vay mượn để chạy chữa cho vợ. Nhưng với công việc lao động thủ công, đồng lương còm cõi nên những nỗ lực của anh chẳng thể một sớm một chiều lo nổi khoản tiền khổng lồ ấy.

Bên cạnh nỗi đau mất vợ, người chồng khốn khổ ấy lại phải sống trong cảnh không được gần gũi hai đứa con thơ. Bé Thạch Lộc (7 tuổi) và bé Thạch Thị My (6 tuổi) đang theo học lớp 1 và lớp 2 nên anh Dũng đành phải gửi ở nhà nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà Vân cũng đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, gia cảnh lại quá nghèo nên chẳng biết con đường học hành của hai đứa bé rồi sẽ đi đến đâu.

Bạn đọc Dân trí chung tay chia sớt nỗi đau cùng bố con anh Dũng

“Ngày vợ em bị bệnh viện trả về, nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm nên em mới có thể lo cho Ni được mồ yên mả đẹp. Vợ em vắn số nên đi quá sớm giờ đây một mình em chẳng biết có đủ sức để lo cho hai đứa nhỏ. Em chỉ mong sao hai con của em được học hết cấp một để không phải chịu cảnh mù chữ như đời cha mẹ.” Anh Dũng nghẹn ngào tâm sự.

Nhận khoản tiền 21.300.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, anh Dũng xúc động: “Em sẽ dùng một nửa số tiền này để thanh toán một phần khoản viện phí mà gia đình đang thiếu của bệnh viện trong quá trình chạy chữa cho vợ em, hơn 10 triệu đồng còn lại em muốn để dành làm vốn cho các con ăn học. Còn khoản nợ gần 20 triệu đồng thiếu của bà con và anh em bạn bè, em sẽ xin khất lại để dùng những đồng tiền em kiếm được trả dần. Bố con em xin cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm!”

Vân Sơn