Sau khi báo Dân trí đăng bài “Chỉ mong có mì tôm cho các em ăn sáng” ngày 14/1, nói về những bữa ăn nghèo khổ của các em học sinh trường PTTH bán trú cơ sở Lơ Pang, xã Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai ngay lập tức một gia đình bạn đọc tại Hà Nội đã gọi điện cho PV, chị nói rằng, sau khi đọc bài viết chị rất cảm động và thương những em học sinh nơi đây. Cả gia đình chị đã quyết định ủng hộ nhà trường 60 triệu đồng, để mong có thể góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em học sinh ở nội trú. Nhưng do thời gian đã là cận Tết nên chúng tôi đành hứa hẹn với nhau sang đầu năm mới.
Trước đây các em học sinh thường xuyên nhịn ăn sáng, bữa chính chỉ có cơm, canh nhạt và cá kho mặn
Vậy là ngay ngày thứ 2 của tuần đi làm đầu tiên trong năm mới, chị đã trực tiếp đến tòa soạn báo để ủng hộ số tiền như đã thông báo trước. Và khi PV gọi điện xin địa chỉ của chị nhưng chị chỉ nói rằng, với quan trọng nhất là làm sao số tiền đến được với các em học sinh sớm thật sớm khi có thể và được sử dụng đúng mục đích vào bữa ăn hàng ngày cho các em.
Sáng ngày 2/2, đại diện báo Dân trí cùng anh Nguyễn Thành Thận (đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang, Gia Lai), cùng anh Kải (Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang) và anh A Dư (Trưởng Công an xã Lơ Pang) đã đến và trao tặng 60 triệu đồng cho những em học sinh nghèo được các thầy cô trong trường PTTH bán trú cơ sở Lơ Pang nuôi tại trường.
Đại diện Báo điện tử Dân trí trao 60 triệu đồng đến lãnh đạo trường THCS Lơ Pang để lo bữa ăn cho các em học sinh
Đón chúng tôi, tập thể các thầy cô trong trường rất vui mừng. Bởi trong năm học này, lần đầu tiên các em học sinh của mình sẽ được ăn sáng, các em không còn phải nhịn đói ngồi học nữa, và tất nhiên những bữa ăn trưa và ăn tối của các em sẽ có thêm món “lạ” khác nữa.
Thầy Phan Tân Quang- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vì không có kinh phí nên trước đây trường không thể tổ chức ăn sáng cho các em được. Không chỉ vậy, để tính toán bữa ăn hàng ngày chỉ với 3.000 đồng cho mỗi em là việc không phải dễ với các thầy cô. Chính vì vậy, khi nhận được số tiền trên, các thầy cô đã rất vui mừng và lên ngay kế hoạch: “Từ mai chúng tôi sẽ tính toán tổ chức ăn sáng cho các em, với khoảng 4 nghìn đồng/em/bữa sáng với 3 món sẽ được thay đổi luân phiên nhau như mì tôm, bánh hỏi, bánh bèo. Và sẽ tăng vào bữa ăn cho mỗi em khoảng 5 nghìn đồng/ngày. Như vậy, mỗi em sẽ được tăng thêm 9 đến 10 nghìn đồng/ngày, chúng tôi sẽ cố gắng mua thêm thịt, hoặc món khác vào bữa ăn cho các em”, thầy Quang tính toán rồi cho biết.
Ngoài ra, để tăng cường khẩu phần ăn cho các em trong khi nguồn kinh phí có hạn, các thầy cô trong trường đã cùng các em cuốc đất, trồng rau để các em vừa có rau sạch ăn vừa cải thiện phần nào khẩu phần ăn. Không chỉ vậy, để giúp các em củng cố lại kiến thức và có những buổi chiều có ích hơn các thầy cô trong trường đã không ngại khó khăn kèm cặp dạy thêm cho học sinh của mình, giúp các em hiểu biết hơn về kiến thức đoàn, các kiến thức xã hội khác: “Ngoài đi học buổi sáng, buổi chiều chúng tôi tổ chức dạy phụ đạo cho các em 2 buổi/tuần, 1 buổi sinh hoạt đội, 1 buổi làm vệ sinh và các buổi còn lại các em thay nhau đi kiếm củi để nấu”, thầy Quang cho biết thêm.
Ngoài việc chăm lo cho các em từng con chữ, bữa ăn, không cầm lòng trước cảnh một số em chân trần, quần áo cũ rách đi học hàng năm các thầy, cô trong trường còn phát động phong trào quyên góp quần áo cũ để tặng những học trò của mình: “Với các em học sinh ở đây, ăn ngon, mặc đẹp là điều khó tưởng. Vì vậy, chỉ mong sao cho các em được ăn no, mặc ấm là may mắn lắm rồi”, thầy Quang tâm sự.
Từ nay bữa cơm của các em học sinh THCS Lơ Pang sẽ tươm tất hơn
Quả thật là như vậy, khi chúng tôi không chỉ được tận mắt chứng kiến bữa ăn của những em học sinh nghèo nơi đây, các em đi học trong những bộ trang phục cũ rách mà chúng tôi còn được theo các thầy cô vào tận làng, tận nhà nhiều em học sinh để được “mục sở” thị cuộc sống của gia đình các em. Chính vì vậy, chúng tôi- những người may mắn được làm cầu nối của những tấm lòng thơm thảo đến với các em học sinh nghèo, đã cảm nhận hết được những ý nghĩa, những niềm vui của món quà trên khi các em học sinh và thầy cô trong trường nhận được.
Thiên Thư