Thứ Năm, 26/01/2012 - 12:58
Ninh Bình:
Quà bạn đọc đến với gia đình chị Đinh Thị Phương
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp ghé thăm lại gia đình chị Phương. Khi chúng tôi đến, chị Phương đang vắng nhà, căn nhà vắng lặng chỉ mình anh Hinh và cháu Khanh.
Đã lên 4 nhưng cháu Trịnh Bảo Duy Khanh con trai chị Đinh Thị Phương vẫn chưa biết ngồi, biết đi và nói, vợ chồng chị Phương đã bỏ tất cả mọi công việc, dồn hết tiền bạc và việc chạy chữa cho cháu Khanh, nhưng bệnh của cháu Khanh vẫn chưa có biến chuyển gì.
PV Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình anh Hinh.
Trước đó, sau khi nhận được lá thư của gia đình chị Phương gửi đến tòa soạn báo Dân trí, Tổng biên tập báo Dân trí đã trích nóng 2 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái trao đến gia đình chị Phương.
Anh Trinh Văn Hinh cũng đi làm ở miền Nam mới về được mấy ngày. Tết về nhưng trong căn nhà của anh chị vẫn chưa có một cái gì gọi là không khí Tết, khi cả hai vợ chồng vẫn đang phải chật vật để lo cho đứa con tội nghiệp của mình.
Tâm sự với chúng tôi anh Hinh cho biết: “Tôi cũng chỉ tranh thủ về được dịp Tết, ăn Tết với gia đình vài hôm tôi lại vào trong Nam làm thợ xây, chứ ở nhà làm 2 sào ruộng không biết bao giờ mới trả đủ nợ và lấy tiền chạy chữa cho con…”.
Anh Hinh xúc động khi đón nhận món quà từ bạn đọc báo Dân trí: “Thật không biết nói gì hơn, gia đình chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm ủng hộ tới gia đình tôi. Ngoài số tiền này còn có một số bạn đọc gửi tiền và thư động viên gia đình trong thời gian qua, gia đình sẽ dành dụm mang cháu đi chữa bệnh”.
Duy Tuyên - Đức Văn