Thứ Hai, 23/01/2012 - 23:28
Thanh Hóa:
“Cháu chỉ ước được khỏi bệnh”
(Dân trí) - Sáng ngày 21/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương tiếp tục trao tận tay số tiền 2.200.000đ quà bạn đọc gửi tặng cháu Nguyễn Hữu Việt Hoàng, thôn 6, Quảng Minh, Quảng Xương, nhân vật trong bài viết: “Tội nghiệp cháu bé 8 tuổi bị ly thượng bì bóng nước”.
>> Tội nghiệp cháu bé 8 tuổi bị ly thượng bì bóng nước
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ cháu Hoàng trong tuần 1/1/2012. Sự quan tâm mà bạn đọc dành cho cháu Hoàng là niềm động lực lớn để gia đình cháu có thêm niềm tin và hi vọng về một tương lai tốt hơn đối với cháu Hoàng.
Về thăm cháu vào một ngày cuối năm, chúng tôi hỏi cháu Tết này cháu có mơ ước gì không, Hoàng trả lời hồn nhiên: “Cháu chỉ muốn chữa khỏi bệnh, đi học để lớn lên cháu làm chú bộ đội, hai bàn tay sẽ cầm được súng để đi bảo vệ Tổ Quốc”, một đứa trẻ 8 tuổi, Tết đến không cần quà, không mơ ước đồ chơi, tiền lì xì chỉ mong ước được chữa khỏi bệnh và được đi học thật đáng thương và đáng khâm phục biết nhường nào.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí tới cháu Hoàng.
Chị Phượng (mẹ cháu) cho biết: “Gia đình đã đưa cháu ra bệnh viện Nhi trung ương để khám và lấy máu xét nghiệm, nhưng cho đến bây giờ gia đình vẫn đang chờ đợi, vẫn chưa có thông tin gì từ bệnh viện”.
Chứng kiến những vết phỏng khắp cơ thể, những mảng da tróc lở, máu dính bết vào quần áo, hẳn không ai không khỏi nhói lòng. Căn bệnh quái ác đó đã hành hạ cháu suốt 8 năm qua. Có những lúc thay quần áo cho cháu mẹ cháu đã phải dùng kéo cắt từng mảng áo vì bị dính vào những vết lở loét. Chưa bao giờ Hoàng thôi mơ ước được đến trường. Cháu kể cho chúng tôi rằng: “Tiền các cô các chú gửi cho cháu, cháu bảo mẹ không được mua gì hết để chữa bệnh cho cháu thôi”.
Tiếp tục đón nhận tấm lòng từ bạn đọc, chị Phượng xúc động: “Em xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã luôn giúp đỡ gia đình em. Đó là nguồn động viên về cả vất chất lẫn tinh thần rất lớn để gia đình em tiếp tục hy vọng chữa khỏi bệnh cho cháu”.
Ông Nguyễn Đình Tấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh cảm kích chia sẻ: “Căn bệnh cháu Hoàng đang mang là hậu quả của chiến tranh để lại. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự sẻ chia và quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu có thể chữa bệnh. Thay mặt chính quyền địa phương, gia đình, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc năm mới sức khỏe, thành công đến cơ quan báo chí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước”.
Nguyễn Thùy - Duy Tuyên