Thứ Hai, 16/01/2012 - 11:05

Gần 13 triệu đồng đến với hai chị em Cơ Tu
(Dân trí) - Những ngày giáp Tết, PV Dân trí tại VP Đà Nẵng đã đến thăm và trao quà bạn đọc ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
 >>  “Giá mà chúng tôi đổi được chân tay cho con”
 >>  Bé 10 tháng tuổi nặng 6 kg mang 3 trọng bệnh
Chiều 3/1 VP Dân trí Đà Nẵng đã trực tiếp trao số tiền 12.940.000 đồng đến với anh Alăng Đinh có 2 con đều bị co rút chân tay là cháu Alăng Thị Đoan và Alăng Hậu nhân vật trong bài viết : “Giá mà chúng tôi đổi được chân tay cho con" trú thôn Tu Núc, xã Kà Dăng (Đông Giang-Quảng Nam).

"Đã nghèo còn đeo cái khổ". Gia đình anh Alăng Đinh thuộc hộ nghèo, trú ở cái thôn "Thâm sơn cùng cốc", thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao nghèo khó. Sinh hai đứa con thì cả hai đều bị dị tật bẩm sinh. Không tiền chữa trị cho con nên thắt lòng nhìn hai đứa trẻ lết thết...
Đại diện Báo Dân trí trao quà đến anh A lăng Đinh

 
Trước mắt PV, người cha trẻ Cơ Tu có khuôn mặt không thể buồn hơn được nữa kể : "Nhận được tin từ VP Dân trí Đà Nẵng, 4 giờ sáng em dậy băng rừng đi bộ hơn 15 cây số để ra đường lộ. Rồi nhờ người bà con chở em về đây"

Trò chuyện với chúng tôi, anh Alăng Đinh cho biết : "Vợ em, một tháng đau hết 15 ngày rồi nên không làm việc nặng được. Mà có dám đi mô,  phải ở nhà trông hai đứa hắn, lết lết lỡ té xuống cái ao trước nhà thì chết ! Em đi làm phu vát gỗ keo cho người ta kiếm tiền mua gạo. Mùa ni trời mưa miết nên không làm chi được. May sao được tấm lòng nhân ái gởi tiền giúp đỡ em làm liều mua bao gạo để dành ăn tết, em nói nhà báo đừng la, tiền ni là của con em nhưng đói lắm rồi nên mình làm liều thôi".

Khi chúng tôi hỏi anh Đinh dự định sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ, anh thật thà trả lời : "Em đưa cho vợ em bỏ ống tre cất hết để dành "làm cái chân cái tay- PV" cho 2 đứa con em. Nhưng nhà báo và bạn đọc đừng la, cho em xin trăm nghìn mua cho hai đứa con em 2 cái áo ấm, mùa ni trên nớ lạnh lắm, lết dưới đất tội con em lắm, em thương con em mà !". Nói rồi trên đôi mắt già trước tuổi ngân ngấn nước mắt anh Đinh im lặng nhìn ra xa vời...

Cũng theo lời anh Alăng Đinh cho biết : "Em hỏi bác sĩ rồi, chỉnh hình chân tay cho 2 đứa con em ít nhất cũng tốn hơn 2 trăm triệu, vợ chồng em "bó tay" thôi chứ bán cả nhà em được không đến chục triệu đâu. Em mong bạn đọc thương tình giúp đỡ em nhiều nhiều, để đủ tiền chữa bệnh cho con em với". Nghe người cha của 2 đứa con bệnh tật tâm sự thật lòng mà chúng tôi lúc cười lúc không cầm được nước mắt.

Số tiền 12.940.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ đã được VP Dân trí Đà Nẵng trao tận tay  anh Alăng Đinh. Anh Đinh chỉ nói được một câu gọn lỏn : " Em cảm ơn bạn đọc nhiều nhiều thôi, em không biết làm răng trả ơn hết".

* Hơn 2 triệu đồng tiếp tục đến với bé Bảo Châu con cô giáo Mơ
Cũng trong chiều nay, 3/1 VP Dân trí Đà Nẵng đã trực tiếp trao số tiền 2.150.000 đồng đến với cô giáo Lê Thị Luy Mơ có con là cháu bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu nhân vật trong bài viết : "Bé 10 tháng tuổi nặng 6 kg mang 3 trọng bệnh" trú thôn Phú Son, xã Ba (Đông Giang-Quảng Nam).
Đại diện Báo Dân trí trao quà đến cô Mơ

 
Cũng với cảm xúc nghẹn ngào cô giáo Luy Mơ chia sẻ : " Không biết nói gì hơn cho tôi gởi đến tất cả các bạn đọc và nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí đã thương tình giúp đỡ bé Bảo Châu trong thời gian qua, lời biết ơn chân thành nhất và kính chúc tất cả lời chúc sức khỏe, an lành trong năm mới Nhân Thìn sắp đến".
                                 Đông Phước