Thứ Sáu, 17/09/2010 - 08:03

Nghệ An:

Người thương binh trong căn nhà tàn qua đời
(Dân trí) - Một cơn đau bất chợt đã cướp đi sinh mạng của ông Đậu Đức Tặng nhân vật trong bài viết “Hai mảnh đời đau khổ trong căn nhà tàn” vào ngày 15/9. Đám tang ông Tặng được xã tổ chức chu đáo, khắp nơi độc giả cũng chia sẻ.
 >> "Hai mảnh đời đau khổ trong căn nhà tàn" đã có nhà mới
 >> Hai mảnh đời đau khổ trong căn nhà tàn

Ông Đậu Đức Tặng (61 tuổi, xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là thương binh 2/4. Sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh “Hai mảnh đời đau khổ trong căn nhà tàn” đã có rất nhiều người giúp đỡ, chia sẻ, động viên... Tuy nhiên, suốt thời gian qua ông vẫn còn phải chống chịu với những mảnh đạn còn ở trong người, ông vẫn phải chật vật nuôi đứa em trai là ông Đậu Đức Hiến (SN1954) bị tâm thần từ lúc mới lọt lòng mẹ. Cũng thế mọi sinh hoạt cá nhân ăn uống của em đều do ông Tặng chăm lo.

Đã thế, ông Hiến lại có tính kỳ quặc là, chỉ có ông Tặng cho ăn thì ông mới chịu ăn, công việc tắm rửa thay quần áo cũng chỉ cho ông tặng làm và đặc biệt đêm đêm phải được ông Tặng vỗ về hát ru thì ông Hiến mới chịu ngủ.

Dù hoàn cảnh khó khăn ông Tặng vẫn chắt chiu từng xu để ông Hiến được ăn ngon mặc đẹp và suốt 34 năm trời đêm đêm bà con đã quen với tiếng hát khan khan cảm động của người anh thương binh ru cho người em điên dại ngủ phát ra từ ngôi nhà tồi tàn rách nát, xiêu vẹo...

Nhưng lại thấm đẫm tình máu mủ ruột rà, còn với báo điện tử Dân trí đã đi vào lòng người, tạo nên nỗi thương cảm trong dư luận khắp mọi miền đất nước, nước ngoài, các tổ chức cá nhân, các nhà tài trợ với những tấm lòng vàng, kẻ ít người nhiều đã gửi về hỗ trợ ông Tặng.
 
Ông Đậu Đức Tặng mãi ra đi khi vẫn còn người em điên điên dại dại chưa biết dựa dẫm vào ai....

Cũng vì thế ông Tặng được độc giả giúp và có được số tiền hơn 70 triệu. Để an hưởng tuổi già, có nơi cho em ăn nghỉ thoải mái hơn ông Tặng đã quyết định xây dựng mấy gian nhà mới để ở, thoát cảnh sống cơ cực trong ngôi nhà tàn.

Ngày khánh thành nhà ông, em ông và bà con xóm làng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, trong căn nhà mới chưa được 3 tháng, niềm vui chưa ngắn tày gang thì “tai hoạ” ập đến với Đậu Đức Tặng. Trong một cơn đâu bất ngờ, ông Tặng đã trút hơn thở cuối cùng vào sáng ngày 15/09/2010.

Chiều ngày 16/9, đám tang ông Đậu Đức Tặng được chính quyền địa phương tiến hành tổ chức đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự đau xót của hàng ngàn con tim xã Quỳnh Văn.

Ông Nguyễn Văn Quế - Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh văn chia sẻ: “Ông Tặng là một thương binh gương mẫu, sống chuẩn mực, luôn có tinh thần cộng đồng giúp đỡ mọi người. Sau khi ông Tặng mất, anh Hiến (em trai) bỏ nhà đi khắp nơi, không ăn, không ngủ nghỉ.... Chúng tôi đang lo không biết, thời gian tới anh Hiến sẽ sống ra sao, không khéo lại đi theo anh mất thôi..”.

Nguyễn Duy - Nguyễn Đình