Thứ Năm, 09/09/2010 - 16:11

Tiếp tục trao quà nhân ái đến anh Tống Phước Phúc
(Dân trí) - Sau khi bài viết “Con ơi! Mẹ xin lỗi…” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí vào cuối tháng 8 vừa qua, anh Tống Phước Phúc đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ khắp mọi miền trên cả nước.
 >> Một doanh nghiệp tặng anh Tống Phước Phúc 10 triệu đồng
 >> Con ơi! Mẹ xin lỗi…

Anh Tống Phước Phúc và các bé nhận quà từ bạn đọc báo Dân trí gửi tặng 
Anh Phúc cho biết, anh liên tục nhận được những cuộc điện thoại của những người mà anh chưa từng biết. Trong đó gồm cả người già, trẻ nhỏ và cả những người đã từng một lần lầm lỡ. Có người gọi trò chuyện, tâm sự. Có người gọi để cảm ơn anh vì công việc thiện nguyện. Cũng có người gọi bày tỏ sự thán phục anh và nhiều người dù ở xa cũng hứa đến thăm anh và các bé thơ... 

Thời gian qua, đông đảo bạn đọc cũng đã bày tỏ lòng xúc động, sự sẻ chia và gửi những lời chúc tốt  đẹp nhất tới anh Tống Phước Phúc thông qua mục  “Ý kiến phản hồi” trên báo điện tử Dân trí. Ngoài ra, một số bạn đọc, nhà hảo tâm cũng đã quyên góp, ủng hộ nhân vật trong bài viết bằng những phần quà ý nghĩa, mong muốn cùng chung tay giúp anh Phúc, nhằm hỗ trợ, động viên anh trong việc chăm sóc các bé thơ bị bỏ rơi, mẹ và con các bé cơ nhỡ mà anh đang cưu mang. 

Chỉ một ngày sau khi nhận được món quà trị giá 10 triệu  đồng do Công ty XNK Hải Minh gửi tặng, ngày 9/9, đại diện báo Dân trí tiếp tục trao món quà trị giá 1.200.000 đồng do bạn đọc cả nước ủng hộ tới anh Tống Phước Phúc. 

Không giấu được sự xúc động, anh Phúc chia sẻ: “Những ngày qua, mọi người gọi điện thoại hỏi thăm, tôi thấy vui lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, động viên tôi và các cháu. Bằng số tiền bạn đọc ủng hộ, chúng tôi sẽ lo cho các cháu đầy đủ hơn, bù đắp lại phần nào thiệt thòi cho các cháu”. 

Anh Phúc cũng cho biết, anh sẽ tổ chức một buổi vui chơi phát quà  cho các bé thơ tại căn nhà mình trong dịp Trung thu sắp tới. Anh nói năm nào anh cũng tổ chức vui Trung thu cho các bé, dù đơn giản nhưng rất ấm cúng, ý nghĩa. 

Nguyễn Thành Chung