Thứ Tư, 08/09/2010 - 13:52
Nghệ An:
Quà bạn đọc đến với cô bé đoạt giải nhất cuộc thi “Mùa hè của tôi”
Anh Trần Văn Đào, bố em Hương vui mừng cho biết: “Gia đình tôi tối qua (7/9) đã có buổi chia tay thân mật cùng bà con lối xóm. Mọi người đến chia sẻ niềm vui cháuHương đỗ đại học và chuẩn bị lên đường nhập học đấy anh ạ...”.
Sáng nay 8/9, PV Dân trí trao quà bạn đọc cho em Trần Thị Lan Hương - cô bé đoạt giải nhất cuộc thi “Mùa hè của tôi”
“Em cũng biết xa bố mẹ là rất buồn, nhưng em sẽ tính toán và cũng có thể sẽ nhập học ở trường CĐSP Nghệ An để có điều kiện hơn. Với em, giờ đây được báo Dân trí và độc giả chia sẻ, giúp đỡ và ưu ái giành riêng cho em một thứ tình cảm thật liêng liêng và cao quý. Em hứa sẽ học hành thật tốt khi bước chân vào đại học để không phụ lòng bố mẹ, mọi người đã thương và giúp đỡ em trong suốt chặng đường khó khăn vừa qua. Em chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến toàn bộ các bác, cô, chú và anh chị ở Tòa soạn báo Dân trí...”. Em Trần Thị Lan Hương chia sẻ.
Được biết, hiện nay gia đình em Hương còn hai em đang đi học (một em học lớp 10, một học cấp 1), gia đình túng thiếu, mẹ đau ốm triền miên (chị Lam bị thần kinh), anh Đào trụ cột gia đình phải chạy ăn từng bữa nên có việc gì thì anh đều làm việc nấy. “Dù có phải bán gia tài, cầm cố vay ngân hàng cũng phải cho các con ăn học để thoát cái cảnh quê nghèo luôn đi sau đuôi trâu. Con đường duy nhất và ngắn nhất là đi học...”. Anh Đào tỏ ra rất quyết tâm.
Nguyễn Phê