Thứ Ba, 31/08/2010 - 09:01
Ca phẫu thuật tim cho “người đàn bà khốn khổ” đã thành công
(Dân trí) - Sáu ngày sau ca phẫu thuật, chị Thu Sương được chuyển ra khỏi phòng hồi sức. “Vết mổ vẫn còn đau nhưng tôi thấy lồng ngực mình nhẹ tênh, hít thở rất thoải mái… Cứ tưởng tôi sẽ phải đón nhận cái chết song nhờ có báo Dân trí tôi lại được tiếp tục sống”...
>> Người đàn bà khốn khổ hai lần chết hụt
Ca phẫu thuật tim của chị Thu Sương, nhân vật trong bài viết “Người đàn bà khốn khổ hai lần chết hụt” đã thành công tốt đẹp. Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 23/8 sau khi được bác sĩ Khoa nội tim mạch, Viện tim TPHCM tái khám và hội chẩn, chị Sương được chỉ định mổ gấp.
Bệnh tim của chị kéo dài hơn 10 năm nay tình trạng mỗi ngày một nguy kịch hơn do bị vôi hóa các van và động mạch. Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực tại Viện tim, chiều ngày 24/8 bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật cho chị Sương.
Tuy nhiên, trước ca mổ bác sĩ phát hiện chị Sương có hai chiếc răng hàm bên trái bị sâu. Để tránh nhiễm trùng hậu phẫu có thể xảy ra, sáng ngày 24/8 chị được đưa sang Bệnh viện tim Tâm Đức nhổ hai chiếc răng sâu. Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày ca phẫu thuật cho chị bắt đầu.
Sau ca phẫu thuật sức khỏe của chị Sương đang bình phục rất tốt, nhưng khó khăn vẫn chờ chị phía trước.
Do bệnh tình quá nặng (vôi hóa các van) nên bác sĩ không thể tiến hành nong van tim cho chị mà phải thay thế bằng van cơ học. Theo tính toán ban đầu, chị Sương sẽ được thay van nhĩ trái thất trái (van hai lá) và van động mạc phổi. Tuy nhiên trong ca phẫu thuật bác sĩ phát hiện van động mạch chủ cũng bị vôi hóa khá nghiêm trọng nên quyết định thay luôn cho chị.
Phải mất gần 7 tiếng, ca phẫu thuật phức tạp cho chị Sương mới thực hiện xong. Bác sĩ theo dõi và điều trị của chị Sương cho biết, hiện cả ba van cơ học được thay thế đang hoạt động tốt. Trong năm ngày đầu chị được dùng máy trợ tim, nhưng bước sang ngày thứ sáu, bác sĩ bắt đầu cai máy cho chị.
“Tuy vết mổ vẫn còn đau, nhưng tôi thấy lồng ngực của mình nhẹ tênh, hít thở rất thoải mái. Cha mẹ sinh ra tôi một lần, nhưng một lần nữa mọi người đã mang đến cho tôi sự sống.
Không có sự giúp đỡ của báo Dân trí và cộng động xã hội, có lẽ tôi sẽ phải đón nhận cái chết. Thật may mắn vì tôi lại được tiếp tục sống để lo cho hai đứa con thơ. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và bạn đọc.”
Từ sau ngày mổ, chi phí cho điều trị của chị Sương đã tốn 18 triệu đồng tại phòng hồi sức (3 triệu/ ngày). Hiện chị được chuyển ra phòng theo dõi bệnh sau phẫu thuật. Tuy nhiên những tháng ngày khốn khó vẫn đang chờ chị phía trước vì chi phí cho việc thay van động mạch chủ phải tốn hơn 21 triệu đồng nữa. Chưa kể mỗi tháng chị còn phải tốn gần 1 triệu đồng cho việc tái khám và uống thuốc điều trị.
Vân Sơn