Chủ Nhật, 29/08/2010 - 10:23

Lần thứ 3, cháu Võ Thị Phương Khương nhận quà của bạn đọc Dân trí
(Dân trí) - Sáng 28/8, đại diện báo Dân trí tiếp tục trao số tiền 2.600.000đ tới anh Võ Linh Hoạt, bố cháu Võ Thị Phương Khương bị ong đốt trên 100 mũi đã được cứu sống. Đây là lần thứ 3, cháu Phương Khương nhận được hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.
 >> Cô gái bị ong đốt khắp người đang rất nguy kịch
PV Dân trí trao tặng tiền bạn đọc giúp đỡ tới bố cháu Khương Phương
Anh Võ Linh Hoạt cho biết, từ ngày 27/8 cháu Phương Khương đã đi học lại bình thường nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Mặc dù các bác sĩ khuyên gia đình nên cho cháu nghỉ thời gian đầu để ổn định sức khỏe rồi mới đi học trở lại, nhưng mấy ngày gần đây, thầy cô và bạn bè đến nhà động viên an ủi nên tinh thần cháu Phương Khương cảm thấy thoải mái.

Hơn nữa, theo anh Hoạt vì ham học nên cháu Phương Khương mong được đến lớp cùng bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên, vì sức khỏe không cho phép nên cháu được nhà trường miễn học một số môn nặng như thể dục và giáo dục quốc phòng.

Cũng theo anh Hoạt, sau khi xuất viện về nhà cháu Phương Khương rất yếu phải dìu đi nhưng nay cháu đã tự đi lại được nhưng cháu ăn rất ít, mỗi bữa chỉ được lưng chén cơm. Tuy nhiên gia đình cố gắng cho cháu uống sữa bồi dưỡng sức khỏe để tiếp tục đi học.

“Cũng nhờ cháu may mắn được các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng tận tình cứu chữa qua cơn nguy hiểm và bạn đọc báo Dân trí quan tâm giúp đỡ nên gia đình cũng bớt khó khăn. Không có gì hơn, gia đình xin gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua”, anh hoạt xúc động cho biết.

Công Bính