Chủ Nhật, 15/08/2010 - 22:28

Mẹ và em cậu bé mắc bệnh lạ thấp thỏm chờ cơ hội mổ tim
(Dân trí) - Nếu không có bệnh, tôi cảm giác gia đình chị sẽ rất ấm cúng, yên bình. Những câu hỏi giá như lại khiến tôi thầm lo lắng cho chị và lũ trẻ, bởi bệnh tật như mối đe dọa nặng nghìn cân luôn treo lơ lửng trên đầu…
 >> Nghẹn ngào trước cảnh cậu bé 13 tuổi mắc bệnh lạ

Ngày 13/8, chúng tôi trở lại thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội để thăm cháu Lương Văn Nam, cậu bé mắc bệnh vảy nến toàn thân trong bài viết “Nghẹn ngào trước cảnh cậu bé 13 tuổi mắc bệnh lạ”. Nói là thăm cậu bé Nam, nhưng hoàn cảnh của cả gia đình cậu bé khiến tôi lúc nào cũng chạnh lòng.

Ngoài Nam mắc bệnh vảy nến khiến từng mảng da lúc nào cũng đóng sừng, rớt ra từng mảng thì mẹ em và đứa em gái còn mắc bệnh tim hiểm nghèo, bố em thì người lúc nào cũng “dở dở ương ương”. Chị Phạm Thị Thủy, mẹ của cậu bé Nam đang tẩn mẩn ngồi dán từng hộp giấy vàng mã để kịp đem ra chợ bán, bảo với tôi: “Hôm rồi có một chị tốt bụng đến nhà cho 25 ống kem chữa bệnh vảy nến, bôi vào thì da cháu có trơn tru, mềm mại hơn, nhưng không biết liệu có lành được không nữa ?!”.
 

Những giấc ngủ không êm đềm của những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Bệnh vảy nến khiến cậu bé Nam trở nên mặc cảm với mọi người, em chỉ lủi thủi chơi với 2 đứa em gái trong nhà. Thi thoảng cậu bé chạy ra xóm chơi, nhưng được một lúc lại về vì chẳng có đứa trẻ nào trong xóm chịu chơi cùng, phần vì sợ, phần vì những ngăn cản của người lớn đã định kiến sẵn về cậu bé có bề ngoài dị dạng.

Không có bạn bè, nên Nam suốt ngày bật tivi để xem, dường như là cách để em khám phá thế giới bên ngoài. Cái tivi 14 inch đã cũ mèm, hình ảnh cứ giật lên giật xuống nên thi thoảng cậu bé phải vỗ vỗ vào tivi mới xem được rõ nét. Trong nhà, Nam được mẹ ưu tiên nhất vì cậu bé sức khỏe xem ra kém nhất nhà, lại hạn chế các công việc tiếp xúc với bụi bặm có thể gây dị ứng với da.

Thế nhưng, cô em gái Lương Thị Huệ kế sau Nam, mặc dù bị bệnh tim bẩm sinh, da đen tím tái lại phải làm việc rất nhiều. “Huệ là đứa ham học và học rất khá. Nhà nghèo không có tiền cho cháu đi học nên cháu luôn cố gắng làm việc giúp mẹ để được đi học. Hôm qua cháu xin 160.000 đồng đi học thêm 2 môn Toán và Tiếng Việt (lớp 4), tôi bảo cố gắng dán hết 1 vạn này là được”.

1 vạn mà chị Thủy bảo tức là 10 nghìn cái hộp giấy hàng mã, nếu bán được 1 vạn thì thu về 180.000 đồng (trừ tiền vốn bỏ ra là 100.000 đồng, lãi chỉ được 80.000 đồng). Để làm được 1 vạn hộp giấy, cả nhà chị Thủy quây quần lại làm quần quật từ sáng đến tối, và mất đến 4 ngày mới xong. Nhưng Huệ là đứa dán được nhiều nhất, trung bình một ngày em có thể dán được 1.000 - 1.500 hộp giấy.
 

Dù bị bệnh tim, nhưng cô bé Huệ là "lao động chính" trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ đến dán hàng mã giúp mẹ

Bàn tay thoăn thoắt dán giấy một cách thành thục khiến tôi nể phục về mong muốn được đi học của Huệ, nhưng lại càng làm tôi lo lắng trước căn bệnh tim bẩm sinh đang đe dọa mạng sống của em từng ngày. Bệnh tim làm môi của Huệ tái sạm, cơ thể gầy yếu nặng chỉ chừng 22kg, thở khò khè nặng nhọc.

“Các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức khuyên tôi nên đưa cháu đến để phẫu thuật sớm. Giá của ca phẫu thuật là 120 triệu đồng, nhưng có bảo hiểm hộ nghèo nên chỉ còn 50 triệu đồng. Tôi đang cố sắp xếp để cho cháu đi phẫu thuật, vì số tiền bạn đọc giúp đỡ cũng cơ bản đủ, chỉ lo cháu đi phẫu thuật thì nhà lại neo người không ai trông lũ trẻ còn lại”, chị Thủy cho biết.

Từ khi Dân trí thông tin về trường hợp của gia đình chị Thủy, chị đã nhận được hơn 80 triệu đồng ủng hộ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Số tiền này chị Thủy dự định sẽ dùng để phẫu thuật bệnh tim mà chị mắc phải, hoặc cho cháu Huệ trước một khi sức khỏe và công việc gia đình đã sắp xếp chu đáo.
 

Bạn đọcDân trí ủng hộ thêm gia đình cháu bé mắc bệnh lạ 5.050.000 đồng để vượt qua khó khăn, chạy chữa bệnh tật

Dịp này, PV Báo điện tử Dân trí tiếp tục trao thêm 5.050.000 đồng do bạn đọc thông qua tòa soạn ủng hộ cho mẹ con chị Thủy, với hi vọng cả gia đình sẽ vượt qua khó khăn, chạy chữa bệnh tật hiểm nghèo.

Sông Lam