Thứ Năm, 05/08/2010 - 17:02
Thừa Thiên - Huế:
Người cha bị bỏng nặng vẫn còn rất đáng thương

Ông Lê Văn Lực, cán bộ phụ trách chính sách xã hội phường Xuân Phú thay mặt báo Dân trí trao quà Nhân ái đến gia đình anh Hân, chị Bảy
Do bỏng quá nặng nên bác sĩ đã lấy hầu hết phần da chân lên ghép ở người và mặt. Nếu nhìn lần đầu vào người anh Hân, không ít người trong xóm đã thấy rợn mình bởi toàn bộ khuôn mặt và người biến dạng so với lúc bình thường rất nhiều. Đôi môi đỏ ửng như máu, chiếc mũi méo xệch và toàn thân như bị nhiễm một căn bệnh về da quái ác.
Hai tay anh cử động rất khó khăn nên vẫn không thể làm việc gì, từ ăn cơm, cầm nắm dụng cụ hay kể cả ôm đứa con nhỏ để giỗ giấc ngủ mỗi khi vợ đi vắng. Anh thường xuyên bị mệt trong người. Có nhiều hôm toàn thân cứ rung lên bần bật vì đau, những cơn đau từ những phần da đùi bị mất và phần da mới được đắp vào ở ngực, lưng, mặt.
Anh Hân không có tiền uống thuốc điều trị do kinh tế quá eo hẹp khi mà một nồi bánh canh cua của chị Bảy - vợ anh phải nuôi đến 6 miệng ăn trong nhà. Bốn đứa con anh chị Hân ngày càng lớn, nên đủ thứ khoản chi tiêu từ cái áo, miếng cơm hay chút đường, sữa chúng đều thèm thuồng. Anh Hân biết nên cố nhịn tất cả để con mình có cái ăn, cái mặc.
Anh tâm sự “Tôi không làm gì được rồi nên cũng chẳng muốn ăn chi nhiều. Cho mấy đứa ăn luôn phần tôi là tôi vui. Tôi ước gì được lành lặn trở lại để phụ vợ, giúp con”.
Hàng ngày, anh Hân vẫn cố gắng tự tập lấy những bài tập co duỗi tay chân, đi bộ trong sân nhà để sớm bình phục. Nghị lực của người cha đã giúp anh rất nhiều trong những ngày này để sớm trở thành một người bình thường. Chị Bảy cho biết, đôi lúc trời khuya, bật dậy vẫn thấy chồng mình tự tập với 2 bàn tay xòe ra rồi nắm vào, chị bật khóc vì số phận nghiệt ngã đã đến với chồng.
Trao món quà nhân ái 1.300.000 đồng tới chị Bảy, anh Hân và 4 cháu. Chị Bảy rớm nước mắt gửi lời cảm ơn đến anh chị, chú bác trong tòa soạn báo Dân trí. “Chúng tôi nhờ báo giúp mà đã vượt qua được những chuỗi ngày gian khó nhất. Xin chúc cho toàn bộ người làm trong báo Dân trí được sức khỏe và gặp nhiều may mắn”.
Rời khỏi nhà anh Hân, chúng tôi thầm mong sao anh sẽ khỏi hẳn, và trở lại cuộc sống bình thường trong một ngày sớm nhất.