Thứ Sáu, 30/07/2010 - 09:29
Thanh Hóa:
Quà bạn đọc tiếp sức cho "hai chị em có cha mù, mẹ ngớ ngẩn"
Số tiền trên là của các tấm lòng hảo tâm ủng hộ hoàn cảnh gia đình em Đỗ Thị Trang và Đỗ Văn Uy, thôn 8, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa trong tuần 3 tháng 7/2010 thông qua Quỹ nhân ái báo Dân trí.
PV Dân trí trao quà nhân ái cho gia đình bà Cảnh
Căn nhà đơn sơ với những phận người tật nguyền của gia đình bà Lê Thị Cảnh như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới bởi hàng trăm tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi hướng về gia đình bà. Hai cháu Trang và Uy dường như không có ngày nghỉ khi hết đi cắt cỏ, chăn bò. Hôm nay khi chúng tôi đến thì cả hai em đang tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức cho học sinh trong dịp hè.
Cuộc sống tuy cực khổ, nhưng từ ngày nhận được số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, gia đình bà Cảnh đã dùng vào việc trả nợ và dành dụm tiết kiệm để hai cháu Trang và Uy có tiền ăn học và cũng để phòng lúc ốm đau hoạn nạn.
Như thường lệ khi chúng tôi đến, anh Bình vẫn nằm co quắp hết lật bên này lại ngửa sang bên kia không yên, ai cho gì ăn nấy. Bà Cảnh tuy không nhìn thấy nhưng khi nghe nhắc đến tên con bà chùng nét mặt nhăn nheo xuống hướng về người con tội nghiệp mà chính bà cũng không thể nhìn thấy.
Bà Cảnh xúc động: “Tôi già rồi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhìn các con cháu của mình như thế cũng buồn và thương lắm, Bình tuy nhiều tuổi thế nhưng chỉ biết nằm một chỗ cho ăn thì ăn, cho uống thì uống chứ không biết gì cả. Qua qúy báo Dân trí, cho già này gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của nhưng tấm lòng hảo tâm đã giành cho gia đình tôi”.
Duy Tuyên