Thứ Tư, 21/07/2010 - 10:55

Cần Thơ:

Quà bạn đọc đến với người đàn ông phẫu thuật não hai lần
(Dân trí) - Sáng ngày 20/7, đại diện PV Dân trí đến thăm và trao tặng số tiền 2.100.000 đồng cho anh Phạm Văn Tuấn, ngụ tại ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, nhân vật trong bài viết “Người đàn ông phẫu thuật não hai lần đang nguy kịch”.
 >>  Người đàn ông phẫu thuật não 2 lần đang rất nguy kịch
 
PV Dân trí trao số tiền 2.100.000 đồng cho chị Phan Thị Bích Vân (vợ của anh Tuấn)
 
Khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi đến UBND xã Nhơn Ái và được ông Lê Văn Dự - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của xã dẫn chúng tôi đến nhà anh Tuấn. Trên đường đi, ông Dự cho chúng tôi biết: “Sức khỏe của anh Tuấn đang có dấu hiệu hồi phục và hiện tại anh Tuấn đang nằm ở nhà mẹ vợ nên mình sẽ đến đó thăm và trao quà cho anh Tuấn luôn, khỏi phải lội đường đồng như hôm trước nữa!”

 

Vượt qua hơn 3km đường làng quanh co, mát rượi, chúng tôi đã đến nhà của bà Võ Thị Hoa (mẹ vợ anh Tuấn, số nhà 375 cùng ấp Nhơn Bình A). Vừa gặp chúng tôi, bà Hoa vui vẻ cho biết: “Từ hôm ở Bệnh viện Chợ Rẫy về tới giờ, thằng Tuấn ăn ngủ được và bớt nhức đầu nhiều lắm. Chúng tôi cũng thấy mừng cho vợ con nó, cầu trời phật thương tình cho thằng Tuấn qua được cái nạn này để tụi nhỏ không phải mồ côi cha!”

 

Lúc đó chị Phan Thị Bích Vân (vợ anh Tuấn) vừa sửa lại tấm chăn cho anh Tuấn rồi bày tỏ: “Mấy hôm trước tui để anh Tuấn nằm bên nhà, nhưng mỗi lần tiêm thuốc vô nước biển cho anh Tuấn, thấy các anh chị y tá xã phải lội đường đồng sìn lầy, vất vả nên mẹ bảo đưa anh Tuấn qua đây nằm cho tiện!”.

 

Nhìn nét mặt xanh xao và đôi mắt mệt mỏi của anh Tuấn, chúng tôi định hỏi thì chị Vân cho biết thêm: “Mới hồi tối này anh Tuấn mệt lại, làm tôi và mẹ lo lắm! Khoảng 7 giờ tối, tôi mắc màn cho anh ngủ, anh ngủ được một lúc gì đó rồi than nhức đầu và cơn nhức đầu mỗi lúc một dữ dội hơn, chân tay ảnh co vập lại, hơi thở gấp gáp, lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lấy khăn nóng đắp lên tráng của anh Tuấn và cầu trời khấn phật thôi! Cũng may đến 12 giờ gì đó, cơn nhức đầu dịu xuống và đến 2 giờ sáng, anh Tuấn mới chợp mắt được!

 

Nói về số tiền có được để đưa anh Tuấn lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị 9 ngày nay, chị Vân bùi ngùi kể lại: “Sau khi nhà báo vô đây thì mấy ngày sau, có một anh ở Cần Thơ tên là Thái Việt, cầm tờ báo vô tới nhà rồi cho vợ chồng tui 6.000.000 đồng và còn bao một chiếc xe để tui đưa anh Tuấn lên Thành phố liền. Cũng trong ngày hôm đó, tui và mẹ mới đưa anh Tuấn lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau thời gian theo dõi, tiêm thuốc vô nước biển cho anh Tuấn nhưng sức khỏe của ảnh yếu quá không thể xạ trị được nên các bác sĩ ở đây cho về nhà để bồi dưỡng. Khi nào sức khỏe anh Tuấn hồi phục (đi lại được) thì lúc đó mới đưa anh Tuấn trở lên để xạ trị!”

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì được biết, ngoài việc mỗi ngày anh Tuấn vô 3 chai nước biển và uống thuốc theo toa của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (50.000 đồng/ngày) thì người nhà còn đi hốt thuốc bắc cho anh Tuấn uống thêm. Được biết, mỗi lần hốt thuốc như vậy chị Vân phải xuống tận thị xã Vị Thanh - Hậu Giang, nhưng chỉ hốt được 2 thang thuốc với giá 200.000 đồng/thang (chưa tính tiền xe đi về gần cả 100.000 đồng), 1 thang thuốc uống được 2 ngày.

 

Khi nhận được số tiền của bạn đọc chị Vân bùi ngùi bày tỏ: “Nếu chồng tui qua khỏi được lần bệnh này thì trăm phần cũng nhờ báo Dân trí. Vì cũng nhờ báo đưa tin mà trong thời gian qua có người đã vô tận nhà cho tiền và còn nhiều nhà hảo tâm khác đã gởi tiền qua bưu điện giúp vợ chồng tui trên 2.000.000 đồng. Ơn ích này không biết đến khi nào vợ chồng tui mới trả được cho người ta, chỉ xin nhờ nhà báo chuyển lời cám ơn của tui tới những người đó, tôi cám ơn họ nhiều lắm!”

 

Anh Lê Văn Dự - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Nhân ái cũng bày tỏ: “Thấy anh Tuấn được nằm ở đây chúng tôi thấy cũng an tâm hơn. Nhưng với cách điều trị tại nhà như thế này tôi cũng không biết anh Tuấn khi nào mới khỏe mạnh, đi lại được đây! Nhưng dù sao, tôi cũng xin đại diện địa phương hết lòng cám ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm rất nhiều. Chúng ta cùng cầu mong cho anh Tuấn sơm bình phục, khỏe mạnh bình thường để anh Tuấn còn sửa lại cái nhà cho mấy đứa nhỏ ở nữa chứ!

 

Ngô Nguyễn