Thứ Ba, 20/07/2010 - 07:41
Ngọc Lan vẫn mơ đến trường
(Dân trí) - Chiều ngày 17/7, PV Dân trí đã đến thăm và trao tặng số tiền 3.050.000 đồng tới gia đình em Đỗ Thị Ngọc Lan (xóm 5, thôn Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), nhân vật trong bài viết “Gạt nỗi đau mất mẹ, nuôi cha ung thư và chị tâm thần”.
>> Gạt nỗi đau mất mẹ, nuôi cha ung thư và chị tâm thần
Trở lại ngôi nhà nhỏ nằm cuối thôn Văn La, chúng tôi vẫn nghe tiếng khóc gào thét của Đỗ Thị Liên, cô con gái thứ hai của ông Đỗ Xuân Chính. Căn bệnh mất trí bẩm sinh khiến người nhà phải xích chân Liên trong góc tường suốt mười mấy năm qua.
Đại diện lãnh đạo xã Lương Ninh trao tặng quà bạn đọc báo Dân trí tới Ngọc Lan.
Ông Chính vẫn nằm liệt giường, bụng phình to vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ngước đôi mắt ướt nhèm lên nhìn khách lạ. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Lường đã mất từ năm 2009 cũng bởi căn bệnh ung thư quái ác.
Mọi gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai người con út Đỗ Thị Ngọc Lan. Lan đã phải bỏ học giữa chừng để lao vào cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, kiếm tiền thuốc thang chữa trị cho chị và cha.
Gặp lại chúng tôi, Lan nghẹn ngào: “Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí thì em không biết kiếm đâu ra tiền thuốc thang cho cha và chị. Từ ngày được uống thuốc điều trị, bệnh tình chị Liên đã phần nào thuyên giảm. Còn cha em thì bệnh nặng lắm rồi!”.
Trong thời gian qua, bạn đọc báo Dân trí ở khắp các vùng miền đã gửi thư, quà đến động viên giúp đỡ Lan vượt qua khó khăn. Lan kể lại, trong một bức thư của một bạn gái ở TPHCM, bạn chia sẽ tình cảm và mong muốn được góp sức giúp Lan được đi học trở lại. Nhưng với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Lan không thể theo đuổi giấc mơ đến trường.
Ông Lê Văn Hùng (Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Lương Ninh) cho biết: “Ngay khi nhận được số tiền của bạn đọc báo Dân trí gửi tặng, cháu Lan đã lên nhờ chính quyền xã chuyển lời cảm ơn đến báo. Cháu Lan rất cảm động trước tấm lòng của bạn đọc”.
Hy vọng, tấm lòng của bạn đọc thông qua quỹ nhân ái của báo Dân trí sẽ phần nào giúp Lan chèo chống gia đình qua cơn nguy khó.
Nguyễn Tấn