Chủ Nhật, 18/07/2010 - 10:12
Sóc Trăng:
Quà nhân ái đến với cụ Trần Thị Cương
(Dân trí) - Sáng ngày 14/7, PV Dân trí tại Cần Thơ đã đến thăm và trao tặng số tiền 3.800.000 đồng tới cụ Trần Thị Cương ở ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, nhân vật trong bài "xót cảnh cụ già đi ăn xin nuôi con bệnh tật".
>> Xót cảnh cụ già đi ăn xin nuôi con bệnh tật
Cụ Trần Thị Cương và con trai tiếp nhận tiền giúp đỡ của bạn đọc Dân trí
Vượt qua chặng đường hơn 60 km cuối cùng chúng tôi cũng đã đến gia đình cụ.Thấy chúng tôi đến thăm anh Huệ rời khỏi chiếc võng đang nằm đi khom lưng trong hơi thở yếu ớt tiến gần đến chào đón chúng tôi, còn cụ Cương thì nằm bệnh mấy ngày qua vì bị gai đôi cột sống hành hạ nên chẳng ăn uống được bao nhiêu.
"Từ khi tôi lành bệnh trở về với gia đình thì mẹ tôi cũng bắt đầu ngã bệnh vì gai đôi cột sống hành hạ. Chắc có lẽ trong những ngày tôi bệnh mẹ tôi cố gắng lo cho tôi nên bây giờ sức khỏe đã yếu dần đi. Tôi thương mẹ tôi lắm." anh Huệ nghẹn ngào trong hai hàng nước mắt.
"Từ trước đến nay nếu không nhờ số tiền của bạn đọc của báo Dân trí dành tặng thì mẹ con tôi chẳng biết lấy gì để sống, giờ tôi bị bệnh cũng chẳng đi được để xin tiền mọi người, tôi không sợ tôi bệnh mà cũng chẳng sợ tôi chết miễn tôi còn sức khỏe là tôi lo cho thằng Huệ hoài hoài. Tôi chỉ sợ sao này tôi chết đi rồi thì ai sẽ lo cho thằng Huệ". Cụ Cương tiếp lời trong tiếng kêu đau đớn vì căn bệnh hành hạ.
Nghe những lời nói này của cụ Cương chúng tôi nhìn thấy anh Huệ đang rưng rưng nước mắt vì thương cho mẹ mình. Anh buồn cho mình chưa lo gì được cho mẹ mà để mẹ luôn chịu nhiều khổ nhọc với anh. Càng nhìn mẹ con anh Huệ chúng tôi càng thấy xót xa.
Nhìn căn nhà tình thương mà chính quyền địa phương cất cho mẹ con cụ Cương chúng tôi thấy chỉ có nóc nhà bằng tôn là còn lành lặn còn hai bênh vách lá thì rách tả tơi theo năm tháng. Cụ Cương cho biết sau khi anh Huệ trở về định kiếm tiền dựng vách lại nhưng có được bao nhiêu là lo cho thuốc men cho cụ và anh Huệ hết.
Tuấn Thành - Ngô Nguyễn