Thứ Hai, 12/07/2010 - 18:35
Chia sẻ nỗi đau cùng người mẹ gục ngã sau cái chết của hai con
(Dân trí) - Chiều ngày 10/7, PV Dân trí tại Hà Tĩnh cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trao quà của của bạn đọc gửi giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hoà - nhân vật trong bài “Gục ngã sau cái chết của hai người con”.
>> Gục ngã sau cái chết của 2 người con
Chiều tà ở miền núi non ngút ngàn Phúc Trạch buồn hiu hắt. Căn nhà nhỏ của gia đình chị Hoà ở xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nằm lọt thỏm dưới chân đồi từ ngày hai đứa nhỏ Đức, Mỹ gặp nạn đến nay vẫn bao trùm không khí tang thương. “Chị ấy khuôn mặt vẫn buồn thê thảm, khó có thể nở một nụ cười khi hai đứa con thơ vĩnh viễn bỏ chị đi không trở về. Chiều nào chị cũng lang thang ra chỗ hai con bị chết đuối để tìm lại bóng dáng con mình. Rõ là tội, thân hình chị ngày càng tiều tuỵ, hao gầy hắn đi” - Một người hàng xóm cho hay.
Anh Hoà vốn là một người đàn ông khoẻ mạnh, lao động quần quật suốt ngày không biết mệt mỏi nay đã xuống sức, khuôn mặt trong hốc hác, già nua đi nhiều. “Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất liền hai đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Bình thường đi làm về thấy ba anh em nó ngoan ngoãn giúp cha mẹ việc nhà bao nhiêu mệt mỏi trong người tự dưng tan biến. Nay chỉ còn một đứa thui thủi thấy trống vắng vô cùng chẳng muốn làm gì cả” - Anh Hoà rưng rưng nước mắt nói.
PV Dân trí trao quà nhân ái cho gia đình chị Hoà
Đạt may mắn sống sót nhưng buồn và suy sụp hẳn. “Anh và chị đã bỏ con đi, không còn ai giúp đỡ con ăn uống, vui đùa, học tập nữa. Từ dạo đó đến nay đêm nào con cũng bị ám ảnh bởi cái chết bị thương của anh, chị. Hầu như con thức trắng đêm và khóc suốt. Sáng tinh mơ con tự động dậy sớm để giúp cha mẹ công việc nhà chứ không còn anh chị cha mẹ cực lắm” - Đạt buồn rầu tâm sự.
Trước khi ra về chúng tôi tiếp tục trao số tiền 5.394.000 đồng của bạn đọc gửi giúp tới gia đình chị Hoà. “Khó khăn của gia đình đang còn chồng chất, nhận được tấm lòng chia sẻ của bạn đọc như thế này gia đình tôi cảm kích vô cùng. Xin chân thành cảm ơn báo Điện tử Dân trí cùng tấm lòng của bạn đọc” - anh Hoà ấm lòng chia sẻ.
Bá Hải - Văn Dũng