Thứ Hai, 12/07/2010 - 10:02
Quà nhân ái trở lại với cậu bé bị xa lánh
(Dân trí) - Chiều ngày 8/7, em Nguyễn Công Hậu tiếp tục nhận quà nhân ái từ bạn đọc Dân trí là số tiền 1.300.000 đồng. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp, cậu bé bị vảy nến mãn tính nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm.
>> Bức tâm thư của cậu bé bị bạn bè xa lánh
Nguyễn Công Hậu và mẹ nhận quà nhân ái tại Văn phòng đại diện TPHCM.
Sau 1 tháng rưỡi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Châu có điều kiện mua những loại thuốc tốt hơn cho Hậu, nhờ đó, cậu bé đỡ bị đau và ngứa.
Đang giữa mùa hè, Hậu cũng nghỉ hè theo chúng bạn. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè của Hậu chẳng khác ngày thường là mấy, ngoại trừ anh hai và em út ở nhà chơi với Hậu nhiều hơn. Nhắc đến anh hai của Hậu, chị Châu buồn rầu: “Nó mới học tới lớp 10 nhưng bỏ ngang, đi học sửa xe rồi”.
Nguyễn Công Hận (anh hai của Hậu) tâm sự với mẹ là muốn nghỉ học đi làm để phụ gánh gia đình 5 miệng ăn vốn chỉ trông chờ vào người cha chạy xe ôm và người mẹ bán vé số, lại thêm cậu em giữa mắc căn bệnh mà tiền thuốc cứ như muối bỏ bể. Học càng lên cao càng tốn kém, trường học lại xa. Mỗi ngày Hận phải gò lưng đạp xe 7km đến trường, tiền ăn trưa mỗi ngày cũng rất dè sẻn.
“Hồi nhỏ nó được nhiều giấy khen lắm, nhưng càng ngày gia cảnh càng khó khăn, nó học càng đuối. Tôi rất khổ tâm mà không biết phải làm sao” - chị Châu tâm sự. Chị càng thêm tiếc vì: “Nó vốn khéo tay, vẽ đẹp, phải chi mà được học nghề gì liên quan đến thủ công mỹ nghệ thì tốt biết mấy. Nhưng cha mẹ không lo được, đành cho nó học nghề sửa xe. Mong là nhờ nỗ lực của anh hai, thằng út sau này được học hành tới nơi tới chốn”.
Số tiền bạn đọc giúp gia đình Hậu thông qua Dân trí đến thời điểm này là 13.930.000 đồng, có thể tạm đủ để lo thuốc thang cho Hậu trong một thời gian, giúp vơi đi những nhọc nhằn trước mắt. Chị Châu cảm động: “Gia đình tôi không thể nói hết lời cảm ơn báo Dân trí và quý độc giả. Dù khó khăn còn lâu dài nhưng nhận được sự giúp đỡ quý báu này, gia đình hết sức cảm ơn. Kính chúc các nhà hảo tâm được nhiều sức khỏe để giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo nàn, bệnh tật có tiền chữa bệnh như bé Hậu”.
Hồng Nhung